Điện Biên với “Lời mời hoa Ban”

Thứ Năm 0:00 25/02/2016
ĐBP - Điện Biên những ngày này như là dịp để hoa Ban khoe sắc. Trên dọc con đường vào trung tâm thành phố, hay nhiều tuyến đường nội thành, bạn đều được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết của loài hoa này. Ban rừng xuất hiện nhiều nơi, thấp thoáng bên những triền núi phía xa trên đường lên với Điện Biên, rồi đổ bộ về các tuyến phố, mỗi khuôn viên công sở, vườn nhà dân trong thành phố...

Ngay phía đầu cổng chào thành phố, du khách sẽ được ngắm nhìn 2 hàng ban trải dài đang vào độ rực. Cây ban trút hết lá, chỉ còn trơ lại cành với “chi chít” nụ và bông. Có những con đường, cứ đến độ này, người ta lại gọi với cái tên trìu mến “con đường hoa Ban” – là điểm nhấn khi đến TP. Điện Biên Phủ, như: Quốc lộ 12 nối dài, đường Hoàng Văn Thái, Quảng trường Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh...

 

Cảm nhận hoa ban bằng mắt thôi chưa đủ, bạn hãy cảm nhận vẻ đẹp của loài hoa này bằng khứu giác qua mùi hương nhẹ dịu, hay “nghe” đâu đó tiếng hoa Ban “vấn vít” trong từng làn gió thoảng, xiên qua kẽ lá, qua khoảng không gian giữa đất trời Tây Bắc, rồi đánh thức cảm giác mỗi người - ấy cũng là khi mùa Ban đã về. Hoa Ban ở Điện Biên được người ta ví như người con gái Thái, nhẹ nhàng, tinh tế và phảng phất mùi hương đặc trưng của núi rừng.

Năm 2014 – Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Điện Biên rất hân hạnh được đón tiếp du khách trong nước và quốc tế cùng đến với mảnh đất nơi cực Tây của Tổ quốc. Tuần Văn hóa, Du lịch Điện Biên năm 2014 cũng đã được khởi động bằng Cuộc thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên”, và Lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp hoa Ban sẽ chính thức được tổ chức vào đêm 13/3 tới. Cho đến thời điểm hiện tại, Điện Biên đã sẵn sàng để chào đón du khách gần xa. Cùng đến, tham quan, tìm hiểu về những địa danh lịch sử dấu ấn một thời, những bản làng văn hóa đậm chất dân tộc, nay Điện Biên còn tự hào với “Lời mời hoa Ban”.

Sau đây là một số hình ảnh về hoa Ban đang vào mùa tại TP. Điện Biên mà PVĐT muốn giới thiệu đến quý bạn đọc: