Thêm niềm tin cho người có “H”

Thứ Năm 9:59 15/09/2016
ĐBP - Từ khi phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên (năm 1998), đến 30/6/2016 lũy tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên có gần 8.000 người nhiễm HIV; trong đó, 3.258 người còn sống. Để chống kỳ thị, phân biệt với người nhiễm HIV, đẩy lùi “căn bệnh thế kỷ”, vừa qua trong buổi biểu diễn văn nghệ “Cộng đồng chung tay phòng, chống HIV/AIDS” do Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát triển cộng đồng (CCRD) tổ chức với sự góp mặt của ngài Ted Osius, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam đã góp phần cổ vũ, động viên và tiếp thêm niềm tin cho người có “H” vươn lên trong cuộc sống...

 

Ngài Ted Osius, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam giao lưu với Nhóm Hoa Hướng Dương và người dân bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Gần 19 giờ, mặc dù chưa đến giờ biểu diễn, nhưng nhiều người dân đã nô nức kéo về Nhà Văn hóa bản Mển, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) - nơi diễn ra đêm giao lưu nghệ thuật “Cộng đồng chung tay phòng, chống HIV/AIDS”. Cảm xúc khác nhau, nhưng mỗi người dân đều mong làm sao để những người không may nhiễm HIV vượt lên khó khăn bệnh tật, hòa nhập cuộc sống  cộng đồng với sự yêu thương, chia sẻ. Ngoài sự cảm thông, trong đêm văn nghệ người dân còn mong đợi sự xuất hiện đặc biệt của ngài Ted Osius, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, một người tâm huyết với công cuộc đẩy lùi và ngăn chặn “đại dịch” HIV/AIDS tại Việt Nam. Đêm văn nghệ được mở màn bằng tiết mục múa truyền thống đặc sắc do các chị, các mẹ Nhóm Hoa Hướng Dương - nhóm cộng đồng phụ nữ nhiễm HIV, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS biểu diễn đã mang lại nhiều xúc cảm cho khán giả; những tiếng vỗ tay không ngớt dành tặng cho những người đã vượt qua số phận, sự mặc cảm để sống có ích cho cộng đồng xã hội. Rưng rưng niềm cảm xúc, chị Lò Thị Lún, bản Mển, chia sẻ: Tôi không hiểu nhiều lắm về HIV/AIDS, nhưng khi nhìn thấy các chị có “H” tự tin biểu diễn văn nghệ, tôi vui lắm!. Thật khâm phục, bằng ý chí, nghị lực, các chị đã vượt qua khó khăn, rào cản để tiếp tục sống có ý nghĩa, chống lại bệnh tật. Qua đây, tôi cũng kêu gọi mọi người, bằng sự cảm thông hãy gần gũi, sẻ chia với những người có “H”, cùng họ đẩy lùi HIV/AIDS ra khỏi cộng đồng.

Trong đêm văn nghệ, ấn tượng hơn cả là tiểu phẩm “Có gì đâu mà sợ”. Tiểu phẩm đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ, những kiến thức cơ bản về: Con đường lây truyền, sự cần thiết của việc đi xét nghiệm HIV/AIDS... khơi gợi nhiều hơn nữa sự cảm thông dành cho những người có “H” và đẩy lùi HIV. Nếu người có “H” được sống trong sự đùm bọc, yêu thương, không bị kỳ thị, phân biệt đối xử thì họ vẫn có thể tự lao động, kiếm sống và có ích cho xã hội... Chị T.T.H, Trưởng nhóm Hoa Hương Dương, chia sẻ: Nhóm hiện có 150 thành viên; hoạt động chủ yếu xoay quanh các vấn đề về phòng, chống HIV/AIDS, đưa người có nguy cơ cao đi xét nghiệm, hỗ trợ chăm sóc tại nhà... Tham gia các buổi truyền thông, giao lưu văn nghệ tại cộng đồng nhằm giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người có “H”. Qua những buổi tuyên truyền đó đã giúp người dân và cộng đồng xã hội hiểu và cảm thông, giúp đỡ những người có “H” vươn lên trong cuộc sống.

Sau những giây phút lắng đọng, đêm văn nghệ sôi động với phần giao lưu của ngài Ted Osius, với cử chỉ thân thiện, ân cần dành cho những người có “H” và những cái bắt tay thật chặt, ngài đại sứ đã để lại hình ảnh sâu đậm trong lòng mỗi khán giả. Bằng vốn tiếng Việt và những câu hỏi, đối đáp dí dỏm về kiến thức phòng tránh HIV/AIDS, ngài đại sứ đã truyền đi những thông điệp ý nghĩa, khơi gợi tinh thần, trách nhiệm của cả cộng đồng và sự cần thiết của việc tránh phân biệt đối xử và chung tay đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS. Ông cũng cho biết, thực sự thấy ấn tượng với sự đổi thay của mảnh đất và con người Điện Biên, đặc biệt là lòng hiếu khách, sự cởi mở của người dân nói chung và những người có “H” nói riêng, họ đã dũng cảm vượt qua rào cản của xã hội tìm niềm vui, hạnh phúc cho mình. Ngài Ted Osius cũng khẳng định, sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc phòng chống và đẩy lùi HIV/AIDS ra khỏi cộng đồng. Chương trình văn nghệ được kết thúc bằng tiết mục múa sạp truyền thống. Những nụ cười rạng ngời đã lan tỏa trên mỗi khuôn mặt, họ đã nắm chặt tay nhau, nối gần hơn khoảng cách và cùng nhau hướng tới những ước mơ ngày mai sẽ tươi đẹp hơn...

Từ năm 2009, tỉnh Điện Biên được nhận hỗ trợ của Quỹ Viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về HIV/AIDS (PEPPAR) thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USIAD) và các tổ chức quốc tế hỗ trợ về phòng chống HIV/AIDS. Trong đó, tập trung một số lĩnh vực hỗ trợ tài chính, thuốc ARV, hỗ trợ các hoạt động dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS... Dự án “Cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc” trong đó có Điện Biên do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển y tế cộng đồng (CCRD) - một tổ chức phi chính phủ Việt Nam thực hiện trong 3 năm (2014 - 2017). Dự án là điểm tựa vững chắc giúp người nhiễm HIV được tiếp cận, tư vấn; kết nối những người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao với các dịch vụ xét nghiệm và điều trị tại 8/10 huyện, thị xã, thành phố, gồm: TP. Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Nậm Pồ... Sau gần 2 năm triển khai, Dự án đã tiếp cận được hơn 20.000 người có nguy cơ cao, phát hiện 511 người nhiễm HIV mới và hỗ trợ họ tham gia điều trị HIV. Dự án đã giúp khoảng 70% tổng số người được xét nghiệm, phát hiện mới và điều trị toàn tỉnh, tạo tiền đề cho các hoạt động phòng chống HIV mang tính bền vững và đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu 90-90-90 vào năm 2017.

Buổi biểu diễn văn nghệ “Cộng đồng chung tay phòng, chống HIV/AIDS” là một trong hoạt động thiết thực, hiệu quả nằm trong chương trình, kế hoạch phòng chống HIV/AIDS. Với sự chung tay của cả cộng đồng, xã hội, hy vọng sẽ tiếp thêm niềm tin và mong ước vươn lên của những người có “H”...