Những gia đình khuyết một “bờ vai”

Thứ Năm 9:09 07/03/2019

ĐBP - Có một gia đình đủ đầy, ấm no, hạnh phúc là điều ai cũng mong ước. Song vì nhiều lý do, vẫn còn không ít những gia đình chưa tròn vẹn. Khuyết một “bờ vai”, người phụ nữ đơn thân phải nỗ lực thật nhiều, mạnh mẽ thật nhiều để vươn lên trong cuộc sống, làm chỗ dựa cho con...   

 

Một buổi họp thường kỳ của Hội Phụ nữ xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Ảnh: C.T.V

Chị Vũ Thị V. ở TP. Ðiện Biên Phủ trở thành mẹ đơn thân đã hơn chục năm. Làm công nhân nên thu nhập không cao; hàng ngày hết ca làm chị nhận thêm nhiều việc phụ khác để tăng thu nhập. Dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng chị đã nuôi con khôn lớn. Hiện con chị đã bước vào THPT, khỏe mạnh và tháo vát. Chị V. chia sẻ: Tôi đã mất nhiều thời gian để quyết định trở thành mẹ đơn thân vì không muốn con thiếu thốn tình cảm. Quãng thời gian chỉ còn 2 mẹ con dựa vào nhau có nhiều khó khăn, tủi hổ; nhất là những năm đầu, khi đó con còn nhỏ, mẹ thì còn trẻ, vốn sống chưa nhiều. Ðịnh kiến xã hội, mặc cảm bản thân, những đòi hỏi về trách nhiệm nuôi dạy con, chăm sóc cháu cả về thể chất, tinh thần lúc ấy mới thực sự rõ ràng, hiện hữu. Có những lúc, tôi nghĩ chắc mình không thể vượt qua; nhưng rồi vì con mà cố gắng mạnh mẽ, dần dần mọi việc đã tốt hơn... Giờ con gái tôi đã lớn, chăm ngoan, học hành chăm chỉ, rất thương mẹ và đã giúp được nhiều việc nhà. Tôi thương con nhiều hơn vì nhiều lúc thấy cháu suy nghĩ, hành động già hơn các bạn...

Không giống chị V., chị Lò Thị H. là giáo viên ở Ðiện Biên Ðông trở thành mẹ đơn thân khi con đã sắp bước vào tuổi dậy thì. “Không được hỗ trợ nhiều về kinh tế để nuôi con, trong khi chi phí trang trải ăn uống, học hành, sách vở cần nhiều hơn. Khó khăn nhất là cháu bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, tâm sinh lý thay đổi; đây là giai đoạn cần sự quan tâm của gia đình hơn bao giờ hết, nhất là người cha. Mình cũng chỉ biết cố gắng nhiều hơn lo cho con học hành; quan tâm nhiều hơn để con có thể sẻ chia... song dẫu vậy, khoảng trống cũng khó có thể lấp đầy...”. - Chị H. chia sẻ.

Chúng tôi thực sự chùng lòng khi nghe chị Dương Thị Cẩm T., ở TP. Ðiện Biên Phủ bộc bạch: “Với con cái, mỗi người mẹ đều nỗ lực hết mình để gánh cả vai trò làm cha. Không thể tròn đầy như mọi gia đình; nhưng sự tận tâm, dốc sức thì chắc chắn các con cảm nhận được. Hơn nữa những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (chị em sau ly hôn, chồng mất sớm...) luôn được sự quan tâm, hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng, đoàn thể cơ quan nên những khó khăn cũng bớt phần nào... Dẫu vậy, mỗi người phụ nữ sau những tháng ngày dồn tâm sức cho con cũng có khi mệt mỏi, chán nản, cô quạnh cần có một bờ vai!.. Khi ấy, thêm một lần nữa người phụ nữ thiệt thòi phải mạnh mẽ vượt qua.”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hiện có gần 97 nghìn hội viên và trong số đó vẫn còn nhiều chị em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị em phải mang trọng trách cả làm cha, làm mẹ trong gia đình nhỏ của mình. Những năm qua bằng nhiều chương trình hoạt động, nhiều phong trào thi đua, tổ chức hội phụ nữ các cấp đã quan tâm chăm lo hỗ trợ cho mọi đối tượng chị em. Ðặc biệt là phụ nữ ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, phụ nữ làm chủ hộ (trong đó có những người mẹ đơn thân) với nhiều nội dung, chương trình hoạt động cụ thể: Hỗ trợ học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng sống; hỗ trợ vốn, giống cây con để phát triển sản xuất; tư vấn pháp luật; thăm tặng quà; hỗ trợ làm nhà ở... Chị Pờ Mỳ Nụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé cho biết: Những chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được Hội Phụ nữ xã đặc biệt quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt để vươn lên ổn định cuộc sống. Chị em được ưu tiên tập huấn về kỹ năng tổ chức gia đình, quản lý chi tiêu, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe các thành viên trong gia đình; tập huấn cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi... Trong từng chi hội phụ nữ bản, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế cũng đã phát huy tốt vai trò khi các chị em đã sẻ chia với nhau kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ nhau trong cuộc sống...

Dẫu chưa thể gặp gỡ, lắng nghe được nhiều; song chúng tôi cảm nhận rõ trong những gia đình khuyết một “bờ vai”, người phụ nữ đã thực sự mạnh mẽ, can trường. Dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả; có những lúc chán nản, yếu lòng, song với nỗ lực để trở thành chỗ dựa cho con và sự quan tâm hỗ trợ từ cộng đồng, gia đình, đoàn thể những người phụ nữ đơn thân đã luôn cố gắng hết mình để gánh trọn hai vai, vì những đứa con. Nhiều chị em đã không chỉ vượt qua khó khăn nuôi dạy con cái khôn lớn trưởng thành mà còn làm tốt vai trò ở cộng đồng, xã hội, trở thành chỗ dựa, niềm tin cho gia đình, con cái; họ đáng được trân trọng, yêu thương nhiều hơn...