Những chiến sĩ thông tin thời bình

10:05 - Thứ Hai, 08/02/2021 Lượt xem: 7903 In bài viết

ĐBP - Ngày cuối năm dường như trôi nhanh hơn với những người lính Trung đội Thông tin (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Ðơn vị có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ trong bất kỳ tình huống nào. Các anh đang khẩn trương hoàn tất những công đoạn cuối của việc huấn luyện thao trường, bảo trì đường dây, phục vụ cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp chủ động nắm tình hình lực lượng vũ trang, ứng phó kịp thời trước mọi tình huống thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn.

Chiến sĩ thông tin kiểm tra hệ thống dây dẫn hữu tuyến.

Tại điểm cao 237 thao trường huấn luyện, dưới cái lạnh của mùa đông vùng cao, nếu không vì nhiệm vụ thì chẳng ai mong muốn ở đây mà hứng từng đợt gió rít lạnh tái tê. Vậy mà dường như mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đội Thông tin đang nóng dần lên bởi nội dung thực hành ôn luyện những động tác đóng cọc gỗ, thu rải dây thông tin tiếp chuyển liên lạc. Vừa cơ động vừa liên lạc bằng máy PRC 25. Alo 5.4.3.2.1, tiếng liên lạc viên xen kẽ tiếng hô khẩu lệnh dứt khoát của cán bộ huấn luyện. Bên cạnh công tác huấn luyện thường xuyên, Trung đội Thông tin còn luôn trong trạng thái sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ sửa chữa, khắc phục các sự cố hỏng hóc đường dây, đường truyền từ trung tâm đến địa bàn các huyện, đơn vị cơ sở. Với quyết tâm dù có khó khăn đến mấy cũng không để xảy ra mất liên lạc trong mọi tình huống. Ðại úy Nguyễn Văn Duy, cán bộ Trung đội Thông tin cho biết: Năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, số lượng người về cách ly tập trung tại các địa điểm khác nhau, bên cạnh hệ thống thông tin mạng VNPT, Viettel, mạng số hóa, chúng tôi vẫn phải triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành 15w, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thông tin thông suốt, vừa nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo bảo mật thông tin quân sự, không để bị bất ngờ, đáp ứng tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Mặc dù quân số ít, có thời điểm biến động phục vụ nhiều địa phương khác nhau vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tham gia cứu hộ cứu nạn, nhưng đơn vị luôn quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, bám máy, bám đài, lên máy đúng giờ, đúng quy định, chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin, tiếp chuyển liên lạc kịp thời, chính xác, bảo đảm bí mật, an toàn. Riêng bộ phận vô tuyến điện 15W gồm 1 tổ đài 3 người do Ðại úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thắng làm tổ trưởng. Ðại úy Thắng là người có thâm niên 20 năm gắn bó với đài, yêu công việc. Vừa dịch xong bức điện, nở nụ cười rất tươi, anh chia sẻ: “Người lính thông tin vất vả nhất là việc thường xuyên bám đài, trực 24/24. Mỗi ngày tiếp nhận và chuyển đi hàng chục bức điện, bất kể thời gian nửa đêm hay giữa trưa nên đôi khi cảm thấy gò bó, căng thẳng về tinh thần. Tuy nhiên, tôi cùng cả bộ phận luôn vượt mọi khó khăn, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa để xảy ra sai sót nào trong công việc”.

Chiến sĩ báo vụ Giàng A Nềnh nhập ngũ năm 2020 chia sẻ: Tết này là năm đầu tôi được đón xuân cùng đồng đội, vui lắm, nhưng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa tìm hiểu, học hỏi các đồng đội đi trước để nhanh chóng thành thạo công việc trực tổng đài, tiếp chuyển liên lạc giữa các cơ quan, đơn vị bảo đảm bí mật, kịp thời. Dù rằng hoạt động trong điều kiện xu thế phát triển của thời đại công nghệ 4.0 nhưng nhiệm vụ của người lính quân bưu vẫn vô cùng quan trọng. Không quản thời tiết nắng mưa, đêm hay ngày, cán bộ, chiến sĩ thực hiện vận chuyển đảm bảo an toàn công văn, tài liệu mật đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và địa bàn Quân khu. Nhất là công văn khẩn, không để xảy ra mất mát, thất lạc. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chuyển nhận hàng trăm bức điện, gần 300kg công văn các loại trên tổng đoạn đường trên 3.280km.

Trong thời gian tới, Trung đội Thông tin xác định phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm tốt thông tin liên lạc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tìm kiếm cứu hộ, giảm nhẹ thiên tai. Trước mắt bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt quá trình diễn ra Ðại hội Ðại biểu toàn quốc  lần thứ XIII của Ðảng và trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ðức Hạnh
Bình luận
Back To Top