Xã hộiBiển đảo Việt Nam

Ngư dân miền Trung trúng đậm "lộc biển"

00:00 - Chủ Nhật, 06/03/2016 Lượt xem: 1746 In bài viết
Những con tàu cập cảng với tôm, cá đầy khoang và những nụ cười mãn nguyện của ngư dân, vì chuyến ra khơi đầu năm trúng lớn “lộc biển”. Ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa đã mang lại sự ấm no cho hàng ngàn ngư dân miền Trung, và ngược lại, mỗi ngư dân ra khơi đã góp phần khẳng định và gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Hàng trăm chiếc tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung neo đậu tại cảng cá Đà Nẵng, có nhiều tàu vừa trở về từ vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, với tôm, cá đầy khoang, sau chuyến “mở biển” đầu năm; có nhiều tàu đang chuẩn bị cho một chuyến ra khơi mới, với tràn đầy hy vọng thêm một vụ đánh bắt bội thu. Giữa cái nắng trưa, hàng chục ngư dân tàu cá số hiệu BĐ 94633TS vẫn miệt mài “bốc” cá bán cho tư thương. Trên khuôn mặt ai cũng rạng ngời nụ cười.

Ngư dân Nguyễn Đính (trú xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Bình Định), thuyền phó tàu cá BĐ 94633TS, cho biết, đầu năm tàu cá công suất 500CV của ông vươn khơi “mở biển” và vụ đánh bắt này đã “trúng đậm” 5 tấn cá để trở về đất liền trong sự hân hoan của 13 thuyền viên trên tàu. Thu hoạch trong chuyến biển đầu năm của họ đã thành công ngoài mong đợi và vui hơn khi giá bán cá cũng ở mức cao. Do đó, các ngư dân đang hối hả “bốc” nhanh cá cho tư thương để kịp cho một chuyến vươn khơi tiếp theo.

Ngư dân vui mừng vì chuyến "mở biển" bội thu.

Chung một niềm vui, tàu cá số hiệu BĐ 94824TS của ngư dân Trần Văn Bay (trú huyện Phù Mỹ, Bình Định), “mở biển” cùng lúc với tàu cá của ông Đính và đã đánh bắt được 8,2 tấn cá. “So với mọi năm thì chuyến biển đầu năm nay rất thuận lợi và cho thu hoạch cao. Do đó, các thuyền viên trên tàu ai cũng vui mừng.

Thông thường 1 tháng, anh em tui có từ 23-24 ngày trên biển rồi quay về với gia đình được vài ngày. Song, với việc đánh bắt cá tốt như thế này nên ai cũng vui vẻ bám biển”, anh Bay cười vui vẻ, chia sẻ… Tại cảng cá Đà Nẵng, ngư dân các tàu cá tỉnh Quảng Nam cũng hân hoan, phấn khởi trong niềm vui được mùa.

Ông Phạm Văn Niêm (64 tuổi, trú xã Bình Minh, Thăng Bình), thuyền viên tàu cá QNa 94509TS, cho biết, ông đi biển từ năm 18 tuổi, nhưng đây là chuyến biển đầu năm, cũng là lần đầu trong đời có được thành công ngoài dự tính. Chỉ sau 3 ngày, tàu cá của ông đã đánh bắt được hơn 3 tấn cá, cho thu nhập trên 100 triệu đồng…

Một mùa đánh bắt mới đã bắt đầu. Còn sớm để khẳng định năm nay là một năm bội thu với các ngư dân miền Trung, song với việc chuyến biển đầu năm có thu hoạch lớn là một tín hiệu tốt lành. Và, nhìn những con tàu lại chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới, với cờ Tổ quốc tung bay trong gió biển như nhắc nhở cho mỗi ngư dân và cả chúng ta niềm tự hào về biển, đảo quê hương…

Theo CAND
Bình luận
Back To Top