Xuân về, nhớ ơn Đảng và Bác Hồ kính yêu

00:00 - Thứ Ba, 02/02/2016 Lượt xem: 2700 In bài viết
ĐBP - Cứ mỗi độ tết đến xuân về, cả dân tộc ta lại hân hoan đón chào một năm mới và mừng một sự kiện trọng đại của dân tộc: Kỷ niệm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, Xuân Bính Thân này, mỗi người dân Việt Nam lại có thêm niềm tin và sức mạnh mới về những kết quả mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng mang lại.

Mừng Đảng, mừng Xuân! Cái lẽ tự nhiên ấy trước tiên có lẽ vì Đảng ra đời vào ngày 3/2, thường là dịp tết cổ truyền của dân tộc. Khi mùa xuân đến, với sự rực rỡ sắc màu của cỏ cây, hoa lá và sự rạng ngời trên mỗi gương mặt càng làm cho xuân thêm sức sống. “Mùa xuân với Đảng, Đảng với mùa xuân” đã trở thành một cặp song hành mãi mãi cùng không gian, thời gian và tấm lòng, tình cảm mến yêu, trân trọng, cảm phục của mỗi người dân Việt Nam đối với Đảng.

Nhìn lại chặng đường vẻ vang mà Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam trong suốt 86 năm qua và nhớ lại câu nói lúc sinh thời của Bác Hồ kính yêu: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, mỗi người Việt Nam càng tự hào hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, bởi chính Người là đỉnh cao của đạo đức và văn minh, là hình ảnh tuyệt đẹp về mối liên hệ thân thiết, gắn bó giữa lãnh tụ với nhân dân và Đảng với nhân dân!

Bác cũng đã nêu về nhiệm vụ của Đảng chỉ gọn trong 8 chữ: “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc” và chính Người là hiện thân mẫu mực trong việc thực hành nhiệm vụ này. Khắc sâu lời dạy của Bác, Đảng ta luôn đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và trí tuệ của mình, mãi là ngọn đuốc soi đường chỉ lối, lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn thách thức, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, đoàn kết Đảng với dân, dân với Đảng một lòng, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, từng bước tạo thế, lực, thời, đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng lạc hậu, kém phát triển, vươn lên hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ, từng bước hội nhập sâu vào thế giới với phương châm: Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì một nước Việt Nam hoà bình, dân chủ và giàu mạnh, sánh vai với bè bạn năm châu.

Có được những kết quả to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực như đã nêu trên là nhờ trong suốt 86 năm qua, dưới sự dìu dắt, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự trung thành tuyệt đối, vận dụng sáng tạo học thuyết chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Đảng vào thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng đã làm cho Đảng ta thực sự là Đảng của giai cấp, dân tộc. Đúng như Bác Hồ đã khẳng định: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người Cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại... Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác”.

Xuân Bính Thân đã về. Hòa vào suối nguồn mạch sống ấy là lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu, mừng Đảng ta tròn 86 mùa xuân. Với bao niềm tin và kỳ vọng, mỗi chúng ta cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Đảng ngay từ những tháng đầu của năm 2016.

Nguyễn Vân Chương
Bình luận
Back To Top