Người tốt - việc tốt

Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng tận tụy với nghề

09:05 - Thứ Tư, 26/02/2020 Lượt xem: 9579 In bài viết

ĐBP - Ðến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (Bệnh viện Ða khoa tỉnh) những ngày cuối tháng 2 - dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020), nhưng có lẽ các y, bác sĩ nơi đây luôn tất bật, bận rộn nên chẳng có thời gian để nghĩ đến ngày kỷ niệm ngành của mình; nhất là bác sĩ trưởng khoa Nguyễn Thế Dũng. Bởi không chỉ lượng bệnh nhân lúc nào cũng kín giường bệnh của khoa, nhất là trong tình hình cả nước và thế giới đang chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) như hiện nay.

Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (Bệnh viện Ða khoa tỉnh) chăm sóc cho bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa. Ảnh: Tuấn Anh

Sau 6 năm công tác trong ngành Y tại tuyến cơ sở, trong điều kiện cơ sở vật chất khó khăn, thiếu thốn nhưng không làm nhụt ý chí của người thầy thuốc trẻ mà còn giúp bác sĩ Dũng trưởng thành hơn, có động lực phấn đấu, rèn luyện bản thân và yêu nghề hơn. Năm 2004, anh được chuyển về công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Ða khoa tỉnh) - đúng với chuyên ngành và sở trường bản thân. Không ngừng trau dồi, học hỏi nâng cao kiến thức, năm 2009 sau khi hoàn thành khóa học thạc sĩ về chuyên ngành hồi sức, cấp cứu tại Ðại học Y Hà Nội, khẳng định bằng trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm trong công việc, bác sĩ Dũng được Ban Giám đốc Bệnh viện Ða khoa tỉnh tín nhiệm, đồng nghiệp tin tưởng, đề bạt vào các chức vụ phó trưởng khoa rồi giữ chức vụ trưởng khoa. Dù ở vị trí công tác nào, bác sĩ Dũng đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Không chỉ là người ham học hỏi, bác sĩ Dũng còn là người hòa đồng với đồng nghiệp, tận tình, tận tâm với bệnh nhân. Ðể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế cận, bác sĩ Dũng thường xuyên đề xuất Ban Giám đốc Bệnh viện tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi kiến thức về hồi sức cấp cứu cho đồng nghiệp trong khoa và đội ngũ y, bác sĩ tuyến huyện.

Chia sẻ về nghề, bác sĩ Nguyễn Thế Dũng tâm sự: Chọn ngành Y nghĩa là chọn việc ở trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn chăm sóc người thân; nhất là làm việc tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc. Ðặc thù của Khoa là tiếp nhận những bệnh nhân nặng, có nguy cơ tử vong cao (viêm cơ tim biến chứng sốc tim, suy đa tạng; chấn thương sọ não...). Có trường hợp bệnh nhân phải thở máy, điều trị đến vài ba tháng. Anh em trong Khoa thường nói đùa: “Khoa hồi sức buồn nhất trong các khoa”, vì chẳng mấy khi được nói chuyện với bệnh nhân. Lúc bệnh nhân tự thở, nói chuyện bình thường được là... xuất viện. Nói vui là vậy, nhưng đấy là niềm vui, hạnh phúc của thầy thuốc chúng tôi khi thấy bệnh nhân khỏe mạnh...

Nói về bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, bác sĩ Dương Văn Ninh, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc chia sẻ: Anh Dũng không chỉ là người đồng nghiệp mà còn là người anh cả, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu hiện nay của Bệnh viện Ða khoa tỉnh. Trong công việc, anh luôn chia sẻ kinh nghiệm và tận tình chỉ bảo những đồng nghiệp trẻ, nhất là trong hội chẩn những ca bệnh nặng. Bản thân tôi cũng nhận được sự chỉ bảo rất tận tình từ anh để có thể thực hiện được các kỹ thuật khó.

Với những kết quả đạt được nhiều năm liền, bác sĩ Nguyễn Thế Dũng được Ban Giám đốc Bệnh viện Ða khoa tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tặng nhiều giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc bệnh nhân nặng; phong trào thi đua “Ðổi mới phong cách, thái độ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”...

Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top