SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Có trách nhiệm của từng đảng viên

09:19 - Thứ Tư, 06/01/2021 Lượt xem: 5780 In bài viết

ĐBP - Cứ chiều chủ nhật, ông B. lại gấp gọn sấp báo, tạp chí mà ông bà được cấp phát miễn phí và con cháu đặt cho, bỏ vào hộp cát tông để cậu con trai út là giáo viên vùng cao mang lên bản. Tuần này cũng vậy, đang cặm cụi thì ông hàng xóm sang chơi thấy vậy hỏi thăm:

- Ông làm gì mà cẩn thận thế?

- Báo, tạp chí đã xem rồi, tôi gấp lại cho thằng út mang lên bản ông ạ. Mình ở thành phố mọi thứ đều thuận tiện, hơn nữa mình có thời gian xem sớm, xem nhanh, chứ trên bản các thầy cô giáo và đồng bào khó khăn hơn nhiều.

- Giờ thời đại công nghệ cao rồi, ở đâu chả xem được báo, truyền hình, mạng xã hội, rồi đủ thứ vòng quanh thế giới ấy chứ; ông đừng làm cho mệt cái thân.

- Mọi thứ không đơn giản thế đâu ông ơi. Không phải tự dưng mà từ năm 1996, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 11 về mua, đọc báo, tạp chí của Ðảng. Gần đây, ngày 6/4/2020 Ban Bí thư lại ra thông báo yêu cầu tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11của Bộ Chính trị (khóa VIII) về mua, đọc báo, tạp chí của Ðảng là một minh chứng...

Không nói đâu xa, tỉnh ta cũng còn nhiều vùng khó khăn. Vùng cao chưa phải đâu cũng có ti vi, có sóng điện thoại, có điện lưới quốc gia lên tận nương, tận bản. Vì thế, báo, tạp chí là thứ có thể mang đi mọi nơi, xem mọi lúc, chia sẻ cho nhiều người, thậm chí là kho tư liệu để lưu khi cần... Thêm nữa, mạng xã hội như con dao 2 lưỡi; người tốt sử dụng nó để chia sẻ, học tập, tiếp cận thông tin... điều này không cần bàn cãi. Nhưng kẻ xấu, phần tử cơ hội, thế lực phản động... cũng triệt để sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền sai sự thật, bóp méo, xuyên tạc sự thật để chống phá Ðảng, Nhà nước ta. Ðã có nhiều vụ việc người dân, thậm chí là cán bộ, đảng viên đương chức, về hưu... vì chủ quan, thiếu kinh nghiệm, lơ là mất cảnh giác nên đã tin những trang phản động, mạng xã hội mà đằng sau nó là cá nhân, tổ chức có ý đồ xấu, giả danh nhân vật nổi tiếng, giả danh lãnh đạo cấp cao trong hệ thống chính trị xuyên tạc lịch sử, nói xấu chế độ, kích động bạo lực... Hậu quả của việc này là vô cùng nguy hiểm...

- Tôi nghĩ nông cạn rồi. Quả đúng là trong “biển” thông tin mênh mông, tốt có, xấu có; nhất là thông tin “xấu, độc” ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Hơn bao giờ hết, báo và tạp chí của Ðảng cần phải được quan tâm nhiều hơn. Mà việc này không phải chỉ của riêng Ðảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí, mà của cả hệ thống chính trị, có trách nhiệm từng đảng viên...

Thảo Vi
Bình luận
Back To Top