Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hoàn thành được nhiệm vụ là nhờ dân

08:49 - Thứ Năm, 01/06/2017 Lượt xem: 4393 In bài viết
ĐBP - Chúng tôi lên đường khi đã cầm trong tay Quyết định số 85/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016, trong đó có xã Sam Mứn, huyện Điện Biên. Sau 1 ngày làm việc, thông tin đầy ăm ắp; song điều làm chúng tôi ấn tượng nhất là cách lý giải về nguyên nhân đạt được thành tích của Công an xã và cách học và làm theo Bác trong việc đảm bảo an ninh trật tự nơi đây...

Đang là mùa gặt nên những ngày này ở Sam Mứn khắp các bản làng, khu dân cư đông vui, rôm rả hơn nhiều. Ruộng gần nhà, chỉ vài bước chân là gặp được nhau; tiếng nói cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe máy, máy gặt, máy tuốt làm cho không khí trở nên huyên náo lạ thường. Đi khắp các cánh đồng, la cà khắp xóm, bản vừa chụp ảnh vừa hỏi han đủ chuyện; bà con Sam Mứn đều nói với chúng tôi, đời sống khá lên nhiều, mùa này lúa tốt và đặc biệt là vấn đề an ninh trật tự thì mười ý như mười đều bảo, so với trước kia bây giờ khác một trời một vực. Chị  Hà Thị Sâm (ở thôn 10, Yên Cang) trả lời rất hóm, khi chúng tôi hỏi: “Tình hình an ninh trật tự ở xã mình bây giờ ra sao?”, chị bảo: “Tình hình trộm cắp ấy à, bây giờ thì yên tâm lắm rồi. Trước kia, chẳng mấy nhà không mất trộm. Nhà tôi mất đến 4 - 5 lần, mất từ chậu bát bẩn trở đi chứ đừng nói đến chó, gà, vịt, máy bơm nước... 

 

Nông dân xã Sam Mứn, huyện Điện Biên thu hoạch lúa.

Cùng chung nhận định, an ninh trật tự ở xã đã thay đổi rõ rệt, bây giờ thóc lúa phơi ngoài sân, xe máy để cửa... không phải lo gì cả. Anh Đào Văn Thuấn, chia sẻ: Ngay sau khi chia tách thành lập xã, Công an xã Sam Mứn đã rất nỗ lực cải thiện tình hình an ninh trật tự. Từ trưởng Công an xã đến các công an viên không kể ngày đêm, thực hiện đủ mọi giải pháp để cải thiện tình hình. Và cũng vì quá bức xúc với tình trạng tội phạm ma túy hoành hành, kéo theo trộm cắp triền miên; thấy được sự quyết tâm  vào cuộc của chính quyền, Công an xã nên mọi hoạt động được nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc vận động tham gia tổ tự quản; tố giác tội phạm; ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự; giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; xây dựng gia đình văn hóa... do xã triển khai đều được nhân dân tích cực hưởng ứng...

Xã Sam Mứn được thành lập năm 1952, đến năm 2013 thực hiện Quyết định số 45 của Chính phủ chia tách thành 2 xã: Sam Mứn và Pom Lót. Nằm ở cuối vùng lòng chảo huyện Điện Biên, xã có diện tích tự nhiên hơn 2.447ha; gồm hơn 1.230  hộ, gần 5.200 khẩu; trong đó, dân tộc Thái, Kinh là chủ yếu; sinh sống tại 20 thôn, bản. Trước khi chia tách, do địa bàn rộng và nhiều nguyên nhân khác, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm ma túy. Ngay sau chia tách, nắm rõ tình hình thực tế, Công an xã đã chủ động tham mưu, phối hợp và triển khai nhiều hoạt động cụ thể. Ngoài các nội dung công việc là tất yếu, như: Nắm tình hình; xây dựng kế hoạch; tổ chức tuyên truyền, quán triệt, vận động bằng nhiều hình thức; tổ chức ký cam kết giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, tham gia các cuộc vận động khác về học và làm theo Bác, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường... Công an xã đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể cơ sở đi vào hành động, việc làm quyết liệt khác. Anh Lò Văn Thành - Trưởng Công an xã Sam Mứn, cho biết: Xác định nhiệm vụ trọng tâm là xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy và tình trạng trộm cắp trên địa bàn; Công an phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã vận động, xây dựng 4 cụm an ninh tự quản, 1 cụm liên kết an ninh liên xã với 141 thành viên. Mỗi cụm gồm 3 - 4 đội, bản; thành viên là công an viên, thôn đội trưởng, đại diện các đoàn thể ở cơ sở... Tại Các cụm an ninh tự quản, tổ trưởng và các tổ viên bám sát địa bàn của mình, tổ chức tuần tra 3 - 4 đêm/tuần, thời điểm từ 2 - 5 giờ sáng để kiểm soát địa bàn; xử lý ngay khi có vi phạm. Cùng với đó, mỗi thành viên luôn gần dân, lắng nghe thông tin từ dân; với những trường hợp mới ra tù, có dấu hiệu mắc tệ nạn... gần gũi vừa để giám sát răn đe, vừa lắng nghe hỗ trợ khi có khó khăn, từ đó làm yên địa bàn và hỗ trợ kịp thời các trường hợp này tái hòa nhập cộng đồng... Thực hiện hiệu quả cách làm này, có thể kể đến các thành viên: Vũ Đình Côn, Lý Văn Thành, Lò Văn Nhượng...

 

Công an viên, thành viên tổ an ninh tự quản xã Sam Mứn gặp gỡ trao đổi với nhân dân trên địa bàn.

Ông Vũ Đình Côn, người có hơn 10 năm làm công an viên và cũng là người được Trưởng Công an xã đánh giá là thực hiện tốt nhất việc gần dân, nắm địa bàn và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, chia sẻ: Tôi không nhớ mình đã tham gia truy đuổi đối tượng trộm cắp bao nhiêu lần. Cũng đã nhiều lần bị ngã xe, bị thương khi đuổi bắt, những lần như thế gia đình lo lắng lắm. Nhưng nếu để an ninh phức tạp như ngày trước thì không được, khổ mình khổ cả dân; nghĩ thế nên tôi và các thành viên khác cùng cố gắng.

Từ năm 2013 đến nay, Công an xã Sam Mứn cùng các đội an ninh tự quản đã truy đuổi, bắt giữ hàng trăm đối tượng trộm cắp trên địa bàn; trong đó rất nhiều trường hợp đối tượng trộm chó (kéo chó) từ địa bàn khác chạy qua đã bị bắt, bàn giao xử lý. Hiện nay, trên địa bàn xã Sam Mứn không có tụ điểm về ma túy; hầu như không phát sinh người nghiện mới; tình trạng trộm cắp rất ít xảy ra; các đối tượng nghiện cơ bản đã được điều trị thay thế bằng thuốc methadone... Đây là tiền đề để người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, năm 2016, Công an xã Sam Mứn vinh dự được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Để có được thành quả này, theo anh Lò Văn Thành - Trưởng Công an xã Sam Mứn là nhờ dân. Công an và thành viên các tổ an ninh tự quản, tổ liên kết tự quản có nỗ lực đến mấy mà không được nhân dân tin tưởng, giúp sức, hợp tác thì cũng không làm được. Bà con đã cùng các lực lượng tuyên truyền, giáo dục, răn đe con em mình không vi phạm pháp luật. Rất nhiều thông tin mà công an nắm được là từ dân; hỗ trợ công an, an ninh tự quản triệt phá tụ điểm ma túy, bắt giữ tội phạm có sự góp sức của nhân dân. Có thể nói rằng, Công an xã Sam Mứn, hoàn thành được nhiệm vụ là nhờ có nhân dân...

Chúng tôi ra về, nhớ như in nụ cười rạng rỡ của người dân Sam Mứn trên cánh đồng “vàng”, nhớ sự mộc mạc chân thành của những công an viên, thành viên tổ tự quản an ninh trật tự và đặc biệt ấn tượng với chia sẻ của đồng chí Trưởng Công an xã Sam Mứn về học và làm theo Bác nơi đây: Mỗi người hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tức là đã học Bác. Với Công an Sam Mứn, chúng tôi đã học Bác khi lắng nghe nhân dân, hợp tác tốt với dân, được dân tin tưởng và vì thế chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Bài, ảnh: Mai Thủy
Bình luận
Back To Top