ĐBP - Lại một năm nữa Điện Biên lỗi hẹn với Lễ hội Hoa Ban vì lý do phòng, chống dịch Covid-19. Thế nhưng, không phải vì thế mà năm nay hoa ban “kém sắc” hơn mọi năm. Những cánh ban trắng muốt vẫn bung nở, lặng lẽ khoe sắc, tỏa hương điểm tô cho đất trời Điện Biên thêm lung linh, rực rỡ.
Từ triền đồi, vách núi đến những tuyến phố ở Điện Biên những ngày này đâu đâu cũng chỉ thấy hoa ban. Tại phố núi Điện Biên Phủ, hoa ban cũng đã bung nở, tô điểm cho từng con đường, góc phố, như: Đường Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 279 qua xã Nà Nhạn, cửa ngõ Him Lam, di tích Đồi A1, đường lên khu văn hóa tâm linh Linh Quang... Ban nở trắng trời, trắng đất, thênh thang giữa đất trời. Từng chùm ban xòe cánh, điểm những chấm trắng muốt lên nền trời xanh thẳm. Khi thì nở rộ thành rừng, mang vẻ đẹp viên mãn, tròn đầy, tỏa hương thơm ngào ngạt, quyến rũ…
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Điện Biên Phủ ghi lại khi một mùa ban nữa lại về với Điện Biên: