Về Điện Biên mùa này đi đâu?

00:00 - Thứ Sáu, 17/04/2015 Lượt xem: 795 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Sáng tinh mơ tôi đón bạn tại Bến xe khách tỉnh. Dù đã sang hè song sáng sớm sương mù vẫn giăng giăng và trải theo lòng thành phố. Bạn không thích đi taxi mà muốn trải nghiệm không gian thành phố buổi sáng trong lành, thoáng mát bằng xe máy. Trên đường về, chiếc xe máy bon bon, tôi giới thiệu với bạn đây là đường Võ Nguyên Giáp, kia là chợ Mường Thanh nằm ngang bên dòng Nậm Rốm giản dị, yên bình.

Trải qua cuộc chiến đấu oanh liệt, giờ đây Điện Biên đang thay da đổi thịt từng ngày. Đưa bạn đến thăm quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ, như: Hầm Đờ cát, đồi A1, Nghĩa trang liệt sỹ A1… nghe cô hướng dẫn viên du lịch kể về những trận đánh oanh liệt chúng tôi càng thấy thấm thía hơn những hy sinh, mất mát của các chiến sỹ bộ đội Cụ Hồ. Leo 320 bậc cầu thang lên chân Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, phóng tầm mắt xuống thành phố, những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát, nhiều khu thương mại, dịch vụ được đầu tư, xây dựng hiện đại. Xa xa, cánh đồng Mường Thanh bằng phẳng lúa xanh rờn rì rào trong gió hứa hẹn một mùa vụ bội thu...

Theo lịch trình từ trước, sau khi đi thăm các điểm di tích lịch sử, tôi đưa bạn tham quan Khu du lịch sinh thái Him Lam. Xe vừa dừng máy, lễ tân khách sạn đã nhanh nhẹn ra đón khách và xách hành lý hộ chúng tôi. Vừa đi, chị vừa giới thiệu những dịch vụ mới, hấp dẫn mà giá cả lại phải chăng. Tiết trời se lạnh, trong lành, khung cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình nơi đây càng khiến lòng người đắm say. Vừa nhìn thấy ngôi nhà sàn, bạn tôi đã vô cùng ấn tượng. Tôi giới thiệu với bạn đây là nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam. Nhà sàn có 7 gian với 16 cột cái, đường kính 45cm. Đặc biệt, trên các tường gỗ trang trí bằng hàng chục bức chạm trổ các họa tiết dân gian như hoa cỏ, chim muông… Sau một ngày đưa bạn đi thăm các điểm di tích trong lòng thành phố và kết thúc tại Khu du lịch sinh thái Him Lam, được khám phá thêm về mảnh đất Điện Biên, bạn tôi ngỏ ý muốn đến điểm du lịch khác xa hơn. Tôi quyết định đưa bạn đi thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, hồ Pá Khoang. Từ T.P Điện Biên Phủ đi xe máy khoảng 30km, chúng tôi đến xã Mường Phăng, huyện Điện Biên. Vào tới khu rừng, con đường mòn nhỏ dưới tán cây xanh mát đưa chúng tôi tới nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn làm điểm đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đến với di tích này còn được tham quan trạm gác tiền tiêu, lán ngủ điện báo viên, hầm tổng đài điện thoại, lán làm việc, nhà tác chiến, bếp Hoàng Cầm... Cùng với đó là hồ Pá Khoang nằm trong cánh rừng nguyên sinh Mường Phăng, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Mùa này tuy không còn những sắc hồng của đào, sắc trắng ngần của hoa mơ, hoa mận nhưng vẫn lôi cuốn bất cứ một du khách nào bởi cảnh thiên nhiên hữu tình. Chiếc xuồng máy nổ xình xịch, chạy dọc lòng hồ Pa Khoang, càng đi, mở ra trước mắt là khung cảnh hoang sơ của những triền núi xanh thẳm. Hồ Pa Khoang được ví như hình ảnh thiếu nữ Thái duyên dáng giữa núi rừng hùng vĩ, ẩn hiện mây trời, non nước Tây Bắc đại ngàn. Trước mắt chúng tôi, đảo hoa hiện ra muôn màu sắc giữa mênh mông sông nước trong như ngọc và màu trời biếc của non xanh thủy mặc. Nhìn từ xa, đảo hoa như tấm thảm nhiều màu sắc sặc sỡ. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm. Ngoài giống hoa lay ơn, cúc, hồng Đà độc đáo nhất ở đây là giống lan Mường Phăng… rực rỡ khoe sắc hương trong nắng. Pá Khoang không chỉ là điểm đến hấp dẫn của những khách du lịch mà còn là điểm để nhiều đôi uyên ương tới đây để chụp ảnh cưới, lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời giữa khung cảnh lãng mạn...

Kết thúc chuyến thăm Điện Biên, chia tay, cô bạn hẹn gặp lại tôi trong chuyến du lịch bụi tới những vùng cao xa xôi vào dịp 7/5 năm sau. Về Điện Biên mùa này, hứa hẹn nhiều điểm đến thú vị, hấp dẫn.

Bình luận
Back To Top