Người thầy và hạnh phúc giản đơn

00:00 - Thứ Hai, 11/05/2015 Lượt xem: 1578 In bài viết
ĐBP - Bằng niềm đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ với sự nghiệp “trồng người” thầy Trần Thanh Bắc, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã tìm tòi, nghiên cứu sáng kiến mới áp dụng vào giảng dạy. Thầy Bắc còn luôn gần gũi thân thiện với sinh viên; xung kích trong các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...

Tốt nghiệp chuyên ngành Việt Nam học loại Giỏi, năm 2011 thầy Bắc về nhận công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Suốt 5 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người” trên mảnh đất vùng cao, thầy Bắc luôn khắc ghi lời dạy của Bác “Người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, mỗi người thầy giáo phải không ngừng học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cách mạng của nhà giáo, thực sự vừa “hồng” vừa “chuyên”. Để có thể truyền đạt kiến thức cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên người dân tộc thiểu số, nhiều đêm thầy đã thức trắng miệt mài bên những trang giáo án, tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức cho bản thân; học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên. Thầy Bắc, chia sẻ: Để truyền đạt kiến thức cho sinh viên, ngoài việc trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tôi luôn thực hiện tốt mọi nội quy, quy chế chuyên môn, hồ sơ giáo án đầy đủ có chất lượng tốt; nghiên cứu, tìm tòi nhiều phương pháp giảng dạy hay, hiệu quả phù hợp với các đối tượng sinh viên; áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đồng thời, tôi luôn tích cực tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học để áp dụng vào thực tế giảng dạy chuyên ngành tại trường, một số đề tài đã được ghi nhận, như: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, năm học 2012 - 2013 và 2013 - 2014...

Thầy Trần Thanh Bắc hướng dẫn sinh viên lớp K16VNH môn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Ảnh: Sầm Phúc

Với cương vị là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Trường, thầy Bắc đã cùng với Ban Thường vụ Đoàn trường chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động, phong trào Đoàn, như: “Tuổi trẻ Điện Biên học tập và làm theo lời Bác”; “Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự”; “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia... Đồng thời, vận động, kết nối, tổ chức nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, như: Chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới” giúp xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông 431 ngày công; Chương trình “Hiến máu nhân đạo tình nguyện” thu hút 672 đoàn viên đăng ký hiến máu với 395 đơn vị máu được hiến. Đây là nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ nhà trường vì cộng đồng xã hội...

Với những nỗ lực, cố gắng trong sự nghiệp “trồng người”, thầy Trần Thanh Bắc được Sở Giáo dục và Đào tạo, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhưng với thầy, phần thưởng lớn nhất và ý nghĩa nhất đó là sự trưởng thành của mỗi thế hệ học sinh mà thầy dày công dạy dỗ... Tâm sự với chúng tôi về niềm đam mê với nghề, thầy bảo: Học trò của tôi có rất nhiều em giờ trở thành những người có ích và thành đạt trong xã hội. Mỗi dịp ngày lễ, tết, đặc biệt là “Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11” hàng năm các em lại tìm về tặng thầy những đóa hoa tươi thắm, lời chúc ý nghĩa, kể cho tôi nghe về công việc, cuộc sống gia đình... Với tôi, đó là niềm hạnh phúc không gì so sánh được.

Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top