Rưng rưng ngày về

09:09 - Thứ Năm, 17/11/2016 Lượt xem: 3728 In bài viết
ĐBP - Những ngày này khắp nơi nơi tưng bừng diễn ra các hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11… Mang theo những hồi ức của một thời, cựu học sinh từ miền ngược đến miền xuôi lại trở về thăm mái trường cũ. Bao năm đã qua, dù mỗi người mỗi công việc, hoàn cảnh sống khác nhau, song khi tụ về đây, ai nấy đều rưng rưng niềm xúc động gặp lại thầy cô, bạn bè.

Trong số cựu học sinh trở lại mái trường xưa có những người đã vượt hàng trăm cây số để gặp lại thầy cô, bạn bè vào dịp kỷ niệm ngày trường thành lập. Vẫn những bóng dáng, hình ảnh thân thuộc, ngôi trường không thay đổi nhiều, có lẽ chỉ có hàng cây trên sân trường là già nua hơn và tường gạch nhuốm thêm màu rêu phong. Bảng đen, phấn trắng, những dãy bàn học, giờ lên lớp, cuốn lưu bút... tất cả chỉ vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Ai cũng từng có thời cắp sách đến trường với biết bao kỷ niệm của tuổi học trò. Ngày gặp lại, thầy trò tay bắt mặt mừng, ôn lại những kỷ niệm xưa...

Dưới mỗi mái trường, có lớp lớp thế hệ học sinh đã ra trường và trưởng thành. Nhớ mỗi năm đến ngày 20/11, học sinh chẳng có gì cao sang tặng quà thầy cô. Cả lớp đạp xe cả buổi từ đầu huyện tới cuối huyện đến nhà thăm từng thầy cô. Trên tay là những món quà giản dị, chỉ là bông hoa, cuốn sổ hay cây bút, thế mà thầy trò cứ ríu rít hàn huyên biết bao nhiêu chuyện... Buổi họp lớp và gặp mặt thầy cô, thực sự xúc động. Nhiều thầy cô tóc đã điểm sương nhưng đêm đêm vẫn miệt mài soạn giáo án. Các cựu học sinh cũng không còn là những cô cậu 15, 16 tuổi tinh nghịch mộng mơ ngày nào, thế mà trong ngày gặp mặt cứ hồn nhiên ríu rít và bỗng thấy mình trở nên bé nhỏ biết bao. Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình kể từ ngày ra trường lập nghiệp. Hồi ức thời học trò bỗng chốc ùa về, lẫn đâu đó trong tiếng cười, tiếng nói ấy là những giọt nước mắt rưng rưng ngày gặp lại...

Những cái nắm tay rất chặt, những lời trò chuyện thân tình về cuộc sống như được nối dài, nối dài và viết thêm vào trang kỷ niệm trong tâm trí của thời học trò. Dẫu rằng cuộc sống có biết bao đổi thay thì kỷ niệm về thầy cô sẽ là hành trang trong suốt cuộc đời mỗi cựu học sinh.

Đỗ Quyên
Bình luận
Back To Top