Na Ư ngày trở lại

00:00 - Thứ Sáu, 29/04/2016 Lượt xem: 2485 In bài viết
ĐBP - “Các anh, các chị cứ đi tham quan thoải mái, Na Ư giờ khác rồi, không như ngày xưa đâu...”. Lời bộc bạch chân thành của cô cán bộ văn hóa xã làm chúng tôi “vững dạ” hơn khi lên đường trở lại xã Na Ư, huyện Điện Biên – nơi ngày xưa đã từng được mệnh danh là “thung lũng tử thần” vì ma túy.

Chúng tôi có dịp trở lại Na Ư vào một ngày giữa tháng 3. Trên con đường vào trung tâm xã được trải nhựa phẳng lỳ, câu chuyện về những ông trùm ma túy khét tiếng một thời ở đất này khiến chúng tôi sởn gai ốc khi nghĩ lại. Những cái tên như Lý Giống Minh, Lý A Va, Vừ A Tủa… được biết tới là những trùm ma túy nổi tiếng vì gian manh, xảo quyệt và đặc biệt là sự liều lĩnh khi chống trả lại sự truy quét của lực lượng chức năng. Quả thật vào thời điểm đó, ma túy đã từng “làm nên tên tuổi” của Na Ư. Chả thế mà thung lũng bằng phẳng dưới chân núi Ca Hâu này lại bị gán cho cái biệt danh “thung lũng tử thần”. Nhưng nhờ sự đấu tranh không khoan nhượng của các lực lượng chức năng, từng ông trùm lần lượt sa lưới pháp luật và phải trả giá cho những tội lỗi mình gây ra.

Từ nơi được mệnh danh “thung lũng tử thần”, Na Ư đang chuyển mình, từng bước trở thành điểm sáng văn hóa vùng biên giới. Trong ảnh: Thiếu nữ Mông bản Na Ư thi gói bánh dày trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Sầm Phúc

Bẵng đi một thời gian, đến cuối năm 2015, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lại có dấu hiệu “nóng” trở lại. Ông Và Phái Tà, Trưởng công an xã, cho biết: Với địa hình đồi núi hiểm trở, lại giáp biên giới nước bạn Lào nên các đối tượng dễ dàng qua lại biên giới, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát. Năm 2015, trên địa bàn xã có 11 vụ án liên quan đến ma túy, bắt 19 đối tượng. Lớn nhất là vào tháng 11/2015, vụ án ma túy với tang vật là 97 bánh hêrôin được khám phá, 8 đối tượng trú tại bản Ca Hâu tham gia vào đường dây lần lượt sa lưới pháp luật. Sau khi chuyên án được phá, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định trở lại.

Từ đó đến nay, ngay trên mảnh đất từng được mệnh danh là “thung lũng tử thần” này lại hồi sinh mạnh mẽ. Được sự quan tâm của các cấp, ngành, đặc biệt là các lực lượng công an, bộ đội biên phòng... Na Ư không còn là điểm “nóng” về ma túy, người dân tập trung sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Bí thư Đảng ủy xã Na Ư, ông Và Vả Tông, cho biết: Năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, sản xuất nông nghiệp tăng cả 3 tiêu chí (diện tích, năng suất, sản lượng lương thực đều hoàn thành kế hoạch đề ra); chăn nuôi không có dịch bệnh lớn, thu nhập trong sản xuất tăng lên so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, sản lượng cây lương thực có hạt của xã đạt 1.329 tấn, tăng 5,45 tấn so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn gia súc, gia cầm gần 8.000 con... Lương thực bình quân đạt 802kg/người/năm. Người dân đã xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, chủ yếu là chăn nuôi gia súc, góp phần xóa đói giảm nghèo. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần người dân diễn ra sôi nổi, nội dung phong phú, hấp dẫn với các chủ đề chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, các sự kiện chính trị của địa phương... đặc biệt là phối hợp với các lực lượng chức năng trong tuyên truyền phòng, chống ma túy, xây dựng điểm sáng văn hóa vùng biên giới...

Tuy vậy, Na Ư hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn khiến cấp ủy, chính quyền xã trăn trở. Ông Và Vả Tông, chia sẻ thêm: Tình hình buôn bán trái phép chất ma túy cơ bản được kiềm chế, song vẫn còn những hiểm họa khôn lường. Trình độ dân trí thấp cùng với “siêu lợi nhuận” từ việc buôn bán “cái chết trắng” luôn có sức hấp dẫn đối với những kẻ lười lao động nhưng lại muốn nhanh chóng làm giàu. Hơn nữa, xã Na Ư được sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành xây dựng các công trình kênh mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu được cả 2 mùa như kênh mương dẫn nước bản Na Ư, bản Hua Thanh... nhưng hầu hết người dân lại không muốn làm vụ chiêm xuân mà chỉ sản xuất vụ mùa, thời gian còn lại thì bỏ hoang cho cỏ mọc. Cùng với đó là tập quán chăn nuôi lạc hậu thả rông gia súc, phá hoại nhiều diện tích lúa, hoa màu nên người dân càng không mấy mặn mà với việc sản xuất nông nghiệp khiến cho họ cứ mãi quẩn quanh trong nghèo đói. Và đó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến người dân nơi đây sa vào con đường buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy…

Dẫu còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng chúng tôi tin rằng bằng quyết tâm và nghị lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Na Ư, “thung lũng tử thần” một thời sẽ tiếp tục hồi sinh mạnh mẽ để trở thành phên giậu vững chãi nơi biên cương của Tổ quốc.

Sơn Nam
Bình luận
Back To Top