Buôn lậu thuốc lá lộng hành cuối năm

00:00 - Thứ Hai, 19/01/2015 Lượt xem: 1288 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Mặc dù đã có những biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển thuốc lá ngoại trên phạm vi cả nước, nhưng nhiều loại thuốc lá ngoại vẫn nhập lậu ồ ạt tại đường biên giới trên bộ, trên sông thuộc tỉnh Tây Ninh, An Giang, Long An…

Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ - Long An) bắt giữ 24.000 gói thuốc lá lậu vào tối 16-11-2014.

Táo tợn

Mới 7 giờ sáng, Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã tấp nập người, xe qua lại. Chúng tôi vào một quán nước, chưa kịp ngồi xuống thì cánh xe ôm đã sà vào hỏi: “Có qua Campuchia đánh bạc trong casino không anh?”. Viện lý do là không có hộ chiếu, anh Lê Thanh Tài, một tài xế xe ôm, ngụ tại huyện Bến Cầu (Tây Ninh) tiếp tục chào mời: “Vậy thì em chở anh đi đường vòng, khỏi qua trạm kiểm soát của cửa khẩu. Đi và về là 600.000 đồng. Qua đó vui như tết nha!”.

Đã nhiều lần nghe nói về tình trạng thuốc lá ngoại nhập lậu tràn lan ở Mộc Bài, chúng tôi vào quán nước của bà Trần Thị Hoa ngay đối diện cửa khẩu để tìm hiểu. Bà Hoa có nhà cửa ở TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh), lên đây mở quán nước bán cho khách vùng biên mậu. Tôi gọi ly cà phê và gói thuốc lá Hero. Bà Hoa bảo tôi trả 20.000 đồng cho gói thuốc lá. Để tạo sự tin tưởng, tôi mua luôn cây thuốc Hero, với giá chỉ 125.000 đồng. Khi đã thân thiện, tôi hỏi: “Cô Hoa có thuốc Zet thì bán cho con luôn 3 cây”. Kết cục là tôi đã có 3 cây thuốc Zet, với giá 152.000 đồng/cây.

Nài thuốc lậu ngang nhiên chở hàng giữa ban ngày ở thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang. Ảnh: Đăng Nguyên

Sau khi có được 4 cây thuốc lá ngoại, chúng tôi nhờ anh xe ôm chở đến một cửa hàng tạp hóa để mua nước uống, cách quán cà phê bà Trần Thị Hoa chừng 200m. Bà Tám, chủ quán bán cho tôi chai nước suối ướp lạnh chỉ 5.000 đồng. “Chà, bác Tám bán hàng rẻ quá, nhân tiện bán cho con cây thuốc ba số năm (Blend no. 555 Gold) của Anh với”, tôi chủ động gợi chuyện. “Chú mua 1 cây thì tôi bán 310.000 đồng, còn mua 3 cây thì lấy rẻ 308.000 đồng/cây”, chủ quán tiếp lời. Bà Tám nói, muốn lấy thêm nữa thì chờ khoảng 30 phút để lên lấy hàng trên cửa khẩu, còn không thì đi đến các tiệm tạp hóa khác sẽ có nhiều loại thuốc lá ngoại khác… Nói chung là có tiền là có hàng!

Theo ghi nhận của chúng tôi, quanh Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài có nhiều trạm tập kết thuốc lá ngoại nhập lậu. Về đêm, cửu vạn tuồn hàng về xuôi, mỗi cây thuốc lá nhãn hiệu Zet bán tại cửa khẩu có giá là 152.000 đồng. Về tới thị trấn Gò Dầu (huyện Gò Dầu, Tây Ninh) cách cửa khẩu chừng 10km, tăng thêm 10.000 đồng/cây. Sau đó, bọn buôn lậu táo tợn dùng xe máy xoáy nòng chở các bao hàng chạy thẳng hướng đưa hàng về TPHCM. Chúng đi thành tốp 5 - 6 xe, chạy tốc độ cao. Xe nào bị bắt thì quăng xe, quăng hàng bỏ luôn. Nếu thoát thì kiếm được 4 - 5 triệu đồng một chuyến. Khi được tập kết về “chợ đầu mối” tại TPHCM, mỗi cây Zet có giá 185.000 đồng, hơn vài chục ngàn đồng so với tại biên giới. Còn với thuốc Hero, tại cửa khẩu là 125.000 đồng, về tới TPHCM, mỗi cây thuốc có giá tới 150.000 đồng.

Xe chở thuốc lá hướng từ Phnom Penh về cửa khẩu Xa Mát, Campuchia. Ảnh: Khắc Hào

Dọc theo tuyến biên giới Tây Nam từ Tây Ninh về Kiên Giang, có hàng chục điểm “nóng” buôn lậu thuốc lá. Tại cửa khẩu Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), bọn buôn lậu thường “núp bóng” vào các con bạc sang Campuchia đánh bài, sau đó chuyển thuốc lá nhập lậu về TPHCM tiêu thụ. Số thuốc lá nhập lậu được đưa thẳng  lên xe của các con bạc đang nằm chờ tại các bãi giữ xe trên tuyến đường liên tỉnh 876 (từ Long An qua Tây Ninh), để các con bạc này chở về TPHCM tiêu thụ.

Còn tại Long An, tình trạng buôn lậu hoạt động qua cửa ngõ các huyện biên giới thuộc vùng Đồng Tháp Mười như Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường và cửa ngõ thuộc huyện Đức Huệ. Như tại cửa ngõ các huyện vùng Đồng Tháp Mười, hàng lậu (chủ yếu là thuốc lá, rượu ngoại) được các con buôn tuồn vào, tập kết rồi chuyển một phần lên các xe khách ở các huyện, thị này về thành phố Tân An, rồi đưa lên TPHCM tiêu thụ. Một phần chúng đưa hàng lên xe của các con bạc qua Campuchia đá gà, đánh bài, để các xe này chở hàng lậu về các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre tiêu thụ. Còn tuyến Đức Huệ, phần lớn thuốc lá được các con buôn dùng xuồng máy công suất lớn vận chuyển vào đêm thứ bảy, chủ nhật, để đưa hàng đi qua huyện Đức Hòa, sau đó đưa về TPHCM tiêu thụ. Tuyến này, bọn buôn lậu hoạt động rất rầm rộ, nhất là vào dịp lễ tết, nên được “định dạng” là tuyến buôn lậu chính trên địa bàn Long An.

Siêu lãi

Mới đây (tối ngày 8-1), Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia bắt quả tang Nguyễn Văn Tới (43 tuổi), một trùm buôn lậu thuốc lá khét tiếng trên tuyến đường này với tang vật là hơn 52.000 gói thuốc lá lậu, 22 xe gắn máy cùng với 2 xuồng máy cao tốc. Theo một nguồn tin, Nguyễn Văn Tới buôn lậu thuốc lá mười mấy năm nay nhưng chưa bị “sờ gáy”. Riêng tại An Giang, có hoạt động buôn lậu rầm rộ và đa dạng nhất. Với mặt hàng thuốc lá, điểm “nóng” là ở Tịnh Biên.

Biên phòng Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ - Long An) bắt giữ 24.000 gói thuốc lá lậu.

Ông Tư R., một tay trùm buôn lậu đã giải nghệ ở huyện Đức Huệ (Long An) khẳng định: “Lãi và siêu lãi là ma lực kéo con buôn điên cuồng lao vào và lún sâu vào con đường buôn lậu”. Đúng như thế, thuốc lá là một ví dụ. Nếu dân buôn lậu đường cát đi trót lọt, 1kg đường lời khoảng 1.000 đồng - 2.000 đồng, nhưng nếu tuồn được 1 gói thuốc lá lậu vào bên trong, lời từ 8.000 đồng - 10.000 đồng. Theo Tổng cục Hải quan, chỉ tính phần thất thu ngân sách do thuốc lá nhập lậu đã gây nên gần 10.000 tỷ đồng…

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top