Nỗi đau những vụ án mạng từ mâu thuẫn nhỏ nhặt

00:00 - Thứ Tư, 25/02/2015 Lượt xem: 1333 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Ngày 24/2, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Lê Minh Thế (50 tuổi, ngụ KV Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về hành vi “giết người”.

Theo điều tra ban đầu, ông Thế và ông Nguyễn Văn Trinh (65 tuổi, ngụ phường Thuận An, quận Thốt Nốt) cùng nhau hùn vốn mở quán bán trà sữa tại TP Sa Đéc (Đồng Tháp). Sau một thời gian làm ăn thua lỗ, thu chi không rõ ràng, ông Thế yêu cầu rút vốn nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Mỗi khi có rượu, ông Thế lại gọi điện chửi ông Trinh. Nhiều lần như vậy, ông Trinh không nghe điện thoại. Lúc 11h ngày 20/2 (mùng 2 Tết), ông Thế cùng ông Nguyễn Thành Khang (ngụ địa phương) đến nhậu tại quán Đợi (phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Điện thoại 4 lần mời ông Trinh đến nhậu nhưng ông này không bắt máy, ông Thế bèn thuê một người chạy xe ôm vào nhà ông Trinh mời ra nhậu.

Ông Trinh có ở nhà nhưng không chịu ra nhậu nên ông Thế cay cú. Trên đường chở ông Khang về, ông Thế ghé chợ mua 2 con dao Thái Lan giấu trong người rồi đến nhà tìm ông Trinh. Thấy ông Trinh nằm võng, ông Thế cầm dao chạy vào đâm một nhát xuyên thấu cánh tay phải khiến ông Trinh bất tỉnh, sau đó bỏ chạy nhưng bị quần chúng và Công an phường Thuận An bắt giữ.

Ông Trinh được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến 17h20 cùng ngày thì tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Trinh tử vong do choáng mất máu cấp sau khi đứt rời động, tĩnh mạch cánh tay phải do vật sắc nhọn gây ra. Tại cơ quan Công an, ông Thế đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, đêm 16/2 (28 Tết), tại KV3, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, cũng xảy ra vụ giết người vì mâu thuẫn nhỏ nhặt. Lúc 19h hôm đó, anh Phạm Văn Trung (34 tuổi, ngụ địa phương) cùng gia đình đến dự tiệc liên hoan tại nhà hàng xóm.

Tại bữa tiệc có tổ chức hát nhạc sống gây ồn đến khuya nên có ai đó (chưa rõ họ tên) từ bên bờ kênh đối diện dùng đèn pin chiếu sang phản đối. Nghe vậy, nhóm của anh Trung trả lời: “Bên đó đám tiệc hát đến 1, 2h sáng có ai nói gì đâu”.

Chỉ một phút nóng giận, Ngô Quang Út đã gây tội ác.

Sau đó hai bên cự cãi qua lại. Trung chạy về nhà lấy xuồng chở Vinh, Văn, Khang qua kênh tìm người thanh niên cự cãi với mình. Anh Ngô Quang Út từ trong nhà bước ra hỏi có chuyện gì thì Trung nói: “Có thằng nào bên này chửi tao. Tao qua tìm đánh cho nó một trận” rồi lấy cây dầm bơi xuồng đập vào hàng rào nhà anh Út và to tiếng chửi bới.

Hai bên thách thức nhau. Út đi ra trước nhà nói vọng qua kênh đề nghị cha của Trung gọi con về. Thấy nhóm của Trung bơi xuồng quay ngược lại, Út chạy vào nhà lấy cây chĩa (dùng để đâm dừa) quay trở ra đâm, ngăn Trung vào bờ.

Trung cầm cây dầm đánh trúng đầu gối của Út. Út dùng chĩa đâm thẳng vào ngực Trung khiến anh này chết tại chỗ. Út bị Công an địa phương bắt giữ ngay sau đó.

Theo CAND
Bình luận
Back To Top