Bà trùm môi giới bất động sản sám hối trong trại giam

00:00 - Thứ Hai, 22/02/2016 Lượt xem: 2344 In bài viết
Nguyễn Thị Thanh Thủy (46 tuổi), trú khối 12, phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại và Du lịch Kim Liên, bị kết án chung thân vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền 73 tỷ đồng, hiện đang thụ án tại Trại giam số 6 (Bộ Công an). Sau gần 3 năm cơm tù, áo số, nữ giám đốc này đã thực sự sám hối và đang từng ngày, từng giờ cố gắng cải tạo để mong được có ngày về với gia đình, xã hội.

Trong chuyến công tác tại Trại giam số 6 ngày cuối năm, chúng tôi gặp phạm nhân Nguyễn Thị Thanh Thủy, hiện đang thụ án tại Đội 36, Phân trại số 3. Hơn 2 năm về trước, việc Thủy bị bắt giam và bị kết án tù đã làm cho dư luận tại TP Vinh (Nghệ An), đặc biệt là giới bất động sản choáng váng, bởi trước đó đi đâu Thủy cũng luôn tạo được cho mình vỏ bọc là quý bà thành đạt, nữ giám đốc tiếp quản cả dự án 50 triệu USD ở TX. Cửa Lò khiến ai cũng ngưỡng mộ, thậm chí ghen tỵ. 

Tuy nhiên, với những ai biết đến Thủy thân thiết hơn thì hiểu rất rõ, đó chẳng qua chỉ là vỏ bọc hào nhoáng mà người đàn bà này tạo ra để dễ bề lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hàng trăm tỷ đồng. 

Sau hơn 3 năm cải tạo trong trại giam, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã nhận chân ra được nhiều điều từ giá trị thực của cuộc sống, và thị đang từng ngày cố gắng để cải tạo tốt hơn, mong được có ngày trở về để nói lời tạ lỗi đối với các gia đình mà mình đã gieo nghiệp chướng.

Con đường lầm lỡ của nữ giám đốc "triệu đô"

Cũng như bao người phụ nữ may mắn khác, Nguyễn Thị Thanh Thủy sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, có học thức, có địa vị trong xã hội. Bản thân được bố mẹ cho ăn học tử tế, đàng hoàng và đã có một chỗ đứng vững vàng. Nhưng lòng tham vô đáy, Thủy trượt dài trong vòng xoáy kim tiền và đã không ít lần, phạm nhân này lấy đồng tiền ra làm thước đo cho giá trị của con người trong xã hội. Từ một người bình thường, Thủy đã đứng ra thành lập Công ty TNHH Thủy Chung, với ngành nghề chính là kinh doanh văn phòng phẩm vào năm 2009. 

Theo tâm sự của người đàn bà này thì bản thân đã lao vào làm ăn với khát vọng sẽ trở thành một phụ nữ thành đạt, có địa vị lớn trong xã hội. Khởi nguồn từ buôn bán đất đai, với một chút khéo léo trong ăn nói, xã giao cùng với một chút ảnh hưởng từ danh tiếng của gia đình, Thủy đã thành công trong môi giới và mua bán bất động sản.

Ngay sau đó, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã đổi tên công ty thành Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên do Thủy làm tổng giám đốc, đồng thời kê khai khống vốn điều lệ hơn 180 tỉ đồng. Với số vốn khổng lồ này, tháng 6/2009, Công ty Kim Liên đã được cơ quan chức năng cho phép tiếp xúc, đàm phán với Công ty Hồng Thái S.I.T, trụ sở tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), là chủ đầu tư của dự án Khu liên hợp kinh tế thương mại, du lịch, khách sạn, thể thao và chung cư biệt thự cao cấp tại thị xã Cửa Lò (gọi tắt là Hồng Thái S.I.T) với số vốn đầu tư lên đến 50 triệu USD. 

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, nhận thấy Công ty Kim Liên không đủ năng lực tài chính tham gia nên từ tháng 3/2010, UBND tỉnh Nghệ An đã chấm dứt việc Công ty này đầu tư vào dự án của Hồng Thái S.I.T. 

Mặc dù vậy, để huy động vốn, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã tự thông báo rằng, Công ty Kim Liên đã được các cơ quan chức năng cho phép đầu tư vào dự án xây dựng chung cư cao cấp tại thị xã Cửa Lò. Với tờ giấy chứng nhận (giả) công ty Kim Liên có số dư tài khoản tại ngân hàng phía Bắc là 188 tỷ đồng, Thủy đã cấu kết với Hồ Thị Năng (SN 1972), trú tại xã Nghi Phú (TP Vinh), lừa bán đất dự án tại Hồng Thái S.I.T, đứng ra huy động vốn của một số đối tượng với lãi suất cao. Với những ai có nhu cầu mua nhà đất, Thủy đưa đến tận nơi dự án để khách hàng mắt thấy, tai nghe sau đó thu tiền, hứa 5 - 6 tháng sẽ bàn giao với giá ưu đãi.

Khoảng giữa năm 2011, sự việc vỡ lở, khi không còn khả năng thanh toán với số tiền hàng trăm tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã li dị chồng rồi bỏ trốn. Trong thời gian lẩn trốn ở Bắc Giang, Thủy và Năng lại tiếp tục lừa thêm một số người dân ở đây bằng việc "xuất khẩu dược liệu sang Trung Quốc". 

Đến tháng 2/2012, sau khi nhận đơn tố cáo của các bị hại, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an Bắc Giang và một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, bắt khẩn cấp và di lý từ Bắc Giang về Nghệ An đối với hai "nữ quái" này. Tháng 6/2013, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thủy mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Thủy còn có trách nhiệm phải trả lại cho 11 người bị hại tổng cộng hơn 73 tỉ đồng.

Sám hối muộn màng

Nữ phạm nhân tâm sự trong nước mắt: "Cậy có vốn, có chút quen biết và tự tin với kiến thức của mình, em đã lao vào làm dự án như một con thiêu thân mà không hề biết rằng, việc thực hiện một dự án với tổng giá trị 50 triệu USD khác xa so với việc buôn bán một lô đất có giá trị 5 hay 10 tỷ đồng. Càng làm, em càng thua lỗ và khi đã tiêu sạch những đồng tiền cuối cùng, em bắt đầu huy động vốn của gia đình, bạn bè rồi đến vay nặng lãi. 

Càng làm càng mờ mịt, những chi phí không tên và những khoản thanh toán một đi không trở lại đã khiến bản thân nợ nần chồng chất. Để có tiền khỏa lấp, em bắt đầu nói dối, các khoản nợ đến hạn khó có thể thanh toán, em phải vay chỗ nọ lấp chỗ kia. Để có tiền trả nợ, em đã dùng đủ mọi thủ đoạn để lừa dối. Nợ nần chồng chất, mỗi ngày em phải chịu một khoản lãi suất khổng lồ, và để có thể thanh toán được một phần, em đã phải dùng đến các mánh khóe trong vay mượn lẫn khất nợ.

Chị Hồ Thị Minh, bị hại trong vụ án tặng quà, nói lời thứ tha cho lỗi lầm của Thủy trong quá khứ.

Từ một nữ giám đốc danh tiếng, bản thân đã biến mình thành kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Giờ đây, đêm trong giấc ngủ chập chờn, nước mắt em lại lăn dài, tự trách mình nông nổi nhưng giờ đây đã quá muộn màng. Đã có biết bao gia đình phải khổ vì em, vợ chồng lục đục, thậm chí ly tán nhau, vợ chồng mỗi người một nơi, con cái nheo nhóc vì không có ai chăm sóc", Thanh Thủy tâm sự.

Phạm nhân Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết, trong số các bị hại mà mình gây ra, nỗi ân hận và dằn vặt lớn nhất, cũng là người mà Thủy nặng nợ ân tình nhất là chị Hồ Thị Minh, hiện trú tại khối 9 phường Lê Lợi (TP Vinh). Không máu mủ ruột rà nhưng chơi với nhau thân thiết, khi sa cơ lỡ vận, chị Minh là người luôn động viên, chia sẻ và đi vay mượn khắp nơi để Thủy giải quyết hậu quả. Không chỉ vay mượn anh em họ hàng, chị Minh còn đem cả nhà cửa thế chấp, cầm cố ngân hàng và hệ quả là đến nay, chị phải đi ở nhà thuê cùng vợ chồng con trai. 

"Thời điểm em phạm sai lầm, chị Minh lúc nào cũng bơ phờ, xơ xác, lúc nào cũng tất bật và như người mất hồn. Ngày không dám về nhà, đêm không dám bật điện. Để bảo vệ cho em, chị ấy đã phải chịu đựng sự xỉ vả của bao nhiêu người, trong đó có cả người thân của chị". Điều khiến Thủy nhẹ lòng là trong lần gặp nhau mới đây, không những nói lời tha thứ mà chị Hồ Thị Minh còn tặng Thủy một món quà là chiếc gối ngủ để động viên, khích lệ. Việc làm ấy tuy nhỏ nhưng đã tác động rất lớn đến tâm lý phạm nhân, giúp Thủy tự tin hơn trong nỗ lực cải tạo.

Phạm nhân Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết thêm, sau hơn 2 năm ăn cơm tù, mặc áo số, bản thân đã nhận chân được giá trị thực của bản thân và đang cố gắng từng ngày chỉ để mong có ngày được về lại với xã hội. Vợ chồng đã ly dị nhau sau khi việc làm ăn đổ bể, nhưng niềm an ủi duy nhất còn lại để phạm nhân này cố gắng, là cậu con trai đang đi du học ở nước ngoài vẫn vững tâm sau bao sóng gió gia đình. Chỉ nghĩ về con thôi, là chị lại có thêm ý chị, nghị lực để phấn đấu, cải tạo tốt mong có được ngày trở về.

Theo CAND
Bình luận
Back To Top