Vụ con rể đâm tử vong mẹ và em vợ: Lời kể của người bắt giữ đối tượng

14:58 - Thứ Sáu, 12/08/2016 Lượt xem: 2947 In bài viết
Sau khi đâm gục 2 người, đối tượng bỏ hung khí bỏ chạy thì bị người dân tri hô, bắt giữ...

Nguyễn Văn Tuấn có đến nhà chị Bùi Thị Huế (38 tuổi) để đòi nợ nhưng xảy ra cự cãi nên đã đâm chị H. cùng mẹ là Nguyễn Thị Tỉnh (60 tuổi). Hậu quả, khiến hai người tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra khoảng 15h00’ ngày 11/8, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (44 tuổi), trú tại thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư đến nhà chị Bùi Thị Huế, ở số nhà 613, phố Lý Bôn, (tổ 34, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) để đòi nợ.

 

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng. Ảnh nhỏ: Con dao gây án.

Nguyên nhân ban đầu xác định: Nguyễn Văn Tuấn trước đây lấy chị Bùi Thị Hương là con gái bà Tỉnh nhưng đã ly dị. Trước khi ly dị với Tuấn, chị Hương đi lao động tại Đài Loan và có gửi tiền về cho bố chồng để trả cho vợ chồng chị Bùi Thị Huế và anh Trần Huỳnh Khắc (số tiền mà vợ chồng chị Huế bỏ ra làm thủ tục cho chị Hương đi Đài Loan).

Trong khi đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn và có cự cãi với chị Huế. Tuấn đã dùng dao nhọn (loại dao bầu) mang theo đâm chị Huế. Bà  Nguyễn Thị Tỉnh là mẹ đẻ chị Huế có mặt ở trong nhà, thấy con bị đâm nên chạy ra đường hô hoán người dân giúp đỡ. Thấy bà Tỉnh tri hô, Tuấn chạy theo và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Sự việc xảy ra đã khiến chị Huế và bà Tỉnh chết tại chỗ. Ngay sau khi gây án Tuấn đã bị quần chúng nhân dân phát hiện và khống chế được đối tượng.

Tại hiện trường, Ông Lương Đức Trung, Tổ 34 Trần Lãm, thành phố Thái Bình - Hàng xóm nạn nhân chưa hết bàng hoàng kể lại với PV: “Sự việc diễn ra quá nhanh, khi tôi nghe tiếng kêu, chạy ra ban công tầng 2 thì đã thấy hung thủ ở phía ngoài cửa cùng với một người phụ nữ đang nằm gục bên đường. Sau đó thì máu từ trên ngực nạn nhân chảy ra loang cả một mảng trên vỉa hè...”.

 

Người dân bàng hoàng trước vụ việc xảy ra giữa TP Thái Bình.

Anh Nguyễn Quang Trung ( trú Tổ 34 phường Trần Lãm) là người tham gia bắt và khống chế đối tượng chia sẻ với phóng viên “Khoảng 15h tôi đang ở đối diện với căn nhà thì thấy tiếng hét lớn sau đó tôi chạy ra ngoài thì thấy hung thủ tay cầm con dao nhỏ và đâm bà Tỉnh gục tại chỗ. Sau đó, hung thủ vất hung khí và chạy về phía trước 100m. Lúc hắn định đi nhờ xe của người bên đường thì tôi đã tri hô và đuổi theo đồng thời khống chế đối tượng và lấy dây thắt lưng buộc tay hắn”

Ngay sau khi sự việc xảy ra Công an tỉnh Thái Bình cùng các đơn vị liên qua đã đến bảo vệ hiện trường và khám nghiệm tử thi. Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật.

Phóng viên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự vệc…
Theo CAND
Bình luận
Back To Top