Phiên tòa Nguyễn Trọng Bằng cùng đồng phạm buôn lậu 15kg vàng

Vụ án xử đi… xử lại

09:14 - Thứ Năm, 25/08/2016 Lượt xem: 5323 In bài viết

Kỳ 1: Na Thìn, một chiều “định mệnh”

ĐBP - Vào một khung giờ “bất thường” - 12 giờ 25 phút ngày 23/08/2016 - cánh cửa phòng xử Tòa án Nhân dân tỉnh khép lại sau cú tuyên án “vã mồ hôi” của Chủ tọa phiên tòa - ông Hoàng Văn Hạnh, thẩm phán, Tòa án Nhân dân tối cao. Vậy là cuối cùng, sau nhiều lần hoãn rồi lại xử, xử rồi lại hoãn, phiên tòa hình sự phúc thẩm cũng kết thúc như mọi phiên tòa “vô tiền khoáng hậu” khác, trong lịch sử tư pháp Việt Nam...

 

Bị cáo Nguyễn Trọng Bằng (bên trái) và bị cáo Trần Ngọc Tinh, tại phiên Sơ thẩm hình sự, ngày 27/3/2014.

Ngược dòng thời gian hơn 2 năm trước, vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 19/4/2013, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Điện Biên đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Na Thìn, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên; phát hiện có 02 đối tượng nam giới đang đi trên một chiếc xe máy HonDa FuTure II màu sơn đỏ đen, biển kiểm soát 27F5-6337, từ hướng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang về TP. Điện Biên Phủ theo quốc lộ 279. Thấy có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc vận chuyển trái phép chất ma túy, tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra, đối tượng điều khiển xe máy khai tên là Nguyễn Trọng Bằng - Sinh năm 1972, trú tại số nhà 970, phố 6, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ. Đối tượng ngồi sau tên là Trần Ngọc Tinh - Sinh năm 1958, trú tại số nhà 68, tập thể Kho Trung Tâm, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Kiểm tra trong cốp xe máy nêu trên, phát hiện có 15 miếng kim loại màu vàng, kích thước tương tự nhau, toàn bộ số kim loại để trong chiếc bao tải màu vàng. Hai đối tượng khai nhận 15 miếng kim loại là vàng, mua của một phụ nữ quốc tịch Lào, tên theo tiếng Việt là A Chung (ở tỉnh U Đoom Xay - Nước CHDCND Lào), mục đích vận chuyển về Hà Nội bán kiếm lời. Tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang, niêm phong vật chứng và tạm giữ các đồ vật giấy tờ có liên quan; đồng thời đưa các đối tượng về Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại tá Phạm Duy Cảnh - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Trưởng Phòng PC47 Công an tỉnh - người chỉ đạo vụ án, cho biết: Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trọng Bằng tại số nhà 970, phố 6, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, phát hiện thu giữ 7,57 gam thuốc phiện. Vũ Thị Nghĩa (vợ của Nguyễn Trọng Bằng), khai nhận số thuốc phiện trên là của mình. Sau khi mở niêm phong, cân xác định trọng lượng và trưng cầu giám định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thị Nghĩa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và xử lý riêng ở vụ án khác. Ngày 22/4/2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành lập hội đồng mở niêm phong, cân xác định trọng lượng và giám định 15 miếng kim loại màu vàng, có trọng lượng 14.992,38 gam. Tại bản kết luận giám định số 290/GĐ-PC 54 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh, kết luận: 15 miếng kim loại là kim loại vàng, có tổng trọng lượng 14.992,38 gam, tỷ lệ chất lượng 99,99%. Ngày 17/6/2013, Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc Sở Tài chính tỉnh, định giá 14.992,38 gam vàng = 16.083.833.310 đồng (mười sáu tỷ, không trăm tám ba triệu, tám trăm ba mươi ba ngàn, ba trăm mười đồng).

Thiếu tá Trần Trung Kiên - Phó Phòng PC47 Công an tỉnh - là người trực tiếp điều tra mở rộng vụ án, cho biết: Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Trọng Bằng và Trần Ngọc Tinh khai nhận: Do đi lại làm ăn ở bên nước CHDCND Lào, Nguyễn Trọng Bằng quen biết với người phụ nữ tên là A Chung chuyên bán vàng tại chợ U Đoom Xay - Lào. Thấy giá vàng ở Lào thấp hơn nhiều giá vàng ở Việt Nam, Nguyễn Trọng Bằng nảy ý định mua vàng từ Lào mang về Việt Nam để bán kiếm lời. Trước đó, Bằng đã thực hiện trót lọt 2 lần mua vàng của A Chung. Để rồi “máu tham hễ thấy hơi vàng là mê”, đầu tháng 4/2013, Nguyễn Trọng Bằng gọi điện và biết A Chung đang cần bán 15kg vàng với giá 1.030.000.000 đồng/kg. Ngày 13 - 14/4/2013, Nguyễn Trọng Bằng xuống Hà Nội nhờ chị gái là Nguyễn Thị Tuyết Mai đứng ra liên lạc với Công ty TNHH Phúc Hằng (địa chỉ: Phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), vay số tiền 13.600.000.000 đồng (cùng với tiền của Nguyễn Trọng Bằng, tổng cộng là 15.450.000.000 đồng). Nguyễn Trọng Bằng biết mua vàng từ Lào về Việt Nam không có hóa đơn mua bán sẽ bị bắt giữ, nên Bằng bảo Trần Ngọc Tinh chuẩn bị hóa đơn mua bán vàng khống để cầm lên Điện Biên hợp thức hóa khi vận chuyển 15kg vàng nhập lậu vào Việt Nam. Trần Ngọc Tinh nhất trí, đồng thời hẹn ngày 19/4/2013, Tinh cầm giấy tờ hóa đơn đã mua bán vàng lên Điện Biên. Thời điểm này thấy giá vàng ở Việt Nam lên cao, nên Bằng đã lái xe ô tô của Nguyễn Thị Tuyết Mai (27H-5889) vận chuyển số tiền trên, qua cửa khẩu Quốc tế Tây Trang để sang Lào và đến U Đoom Xay - Lào ngày 17/4/2013. Tại hiệu vàng của A Chung ở chợ U Đoom Xay, Bằng đã mua của A Chung 15kg vàng = 15 miếng hết số tiền là 15.450.000.000 đồng. Mua xong, Nguyễn Trọng Bằng gọi điện thoại cho anh vợ là Vũ Đình Cử (nhà ở đội 15, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên), là lái xe thường xuyên chở vật liệu xây dựng từ Điện Biên sang U Đoom Xay - Lào, hẹn gặp ở U Đoom Xay. Gặp Vũ Đình Cử, Bằng nói: “Em vừa mua của A Chung được 15kg vàng nhờ anh vận chuyển về Điện Biên”, Vũ Đình Cử nhất trí và nhận túi vàng 15kg của Nguyễn Trọng Bằng.

 

14 trong số 15 thỏi vàng tang vật của vụ án (01 thỏi đang trong thời gian gửi đi giám định hình sự).

Do Bằng sợ đi ô tô mang 15kg vàng về Điện Biên sẽ bị phát hiện và bị tịch thu mất vàng, nên đã nhờ Vũ Đình Cử vận chuyển qua cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. Nguyễn Trọng Bằng dặn Vũ Đình Cử phải giữ số vàng cẩn thận và hẹn Vũ Đình Cử ngày 19/4/2013 đi xe chở vật liệu xây dựng về thì vận chuyển số vàng về Điện Biên, qua cửa khẩu Quốc tế Tây Trang thì gọi cho Nguyễn Trọng Bằng để Bằng đi lấy về và hẹn gặp nhau ở đường rẽ vào bãi đá Hoàng Anh, xã Na Ư, huyện Điện Biên. Cuối buổi chiều ngày 19/4/2013, trong lúc các đối tượng vừa giao nhận xong hàng tại khu vực bản Na Thìn, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, thì bất ngờ lực lượng PC47 Công an tỉnh Điện Biên phát hiện, kiểm tra và bị bắt giữ tại chỗ cùng với tang vật phạm pháp.

Theo Báo cáo ngày 01/12/2014, về kết quả điều tra vụ Nguyễn Trọng Bằng cùng đồng phạm buôn lậu 15kg vàng, do thiếu tướng Sùng A Hồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên - ký gửi Ban Nội chính Trung ương Đảng và các ngành hữu quan: Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao; cho thấy: Ngày 27/3/2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với vụ án trên. Tại bản án số 36/2014/HSST ngày 27/3/2014, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Bằng 13 năm tù giam và Trần Ngọc Tinh 12 năm tù giam về tội “Buôn lậu”. Sau khi phiên tòa xét xử sơ thẩm kết thúc, từ Trại tạm giam Noong Bua, bị cáo Nguyễn Trọng Bằng viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Trần Ngọc Tinh kháng cáo kêu oan. Vụ án được chuyển đến Tòa án Nhân dân tối cao để xét xử cấp phúc thẩm. Ngày 30/7/2014, vụ án đưa ra xét xử phúc thẩm nhưng khi đưa các bị cáo ra phiên tòa thì chủ tọa phiên tòa tuyên bố hoãn phiên tòa, không xét xử tiếp. Ngày 29/9/2014, vụ án lại được tiếp tục đưa ra xét xử phúc thẩm lần 2, nhưng khi đưa các bị cáo ra phiên tòa thì chủ tọa lại hoãn không xét xử. Ngày 24/11/2014, vụ án lại được tiếp tục đưa ra xét xử phúc thẩm lần 3, nhưng khi đưa các bị cáo ra phiên tòa thì chủ tọa lại hoãn không xét xử. Tòa phúc thẩm không rõ lý do gì mà hoãn đi hoãn lại không xét xử và dư luận cho rằng có vấn đề “không bình thường” trong vụ án này.

Đại tá Phạm Duy Cảnh kể: Lúc bị bắt giữ, đối tượng Trần Ngọc Tinh trong trang phục của công nhân Nhà máy Xi măng Điện Biên, giả làm một công nhân của Nhà máy Xi măng trên đường đi làm về. Vậy là, trong số những công nhân cả tháng đổ mồ hôi mới được trả công vài triệu đồng, thì có một “công nhân” đang ôm số kim loại quý trị giá hơn 16.000.000.000 đồng…

(Đón đọc kỳ 2)

Quốc Lâm
Bình luận
Back To Top