Tội ác kinh hoàng của Tẩn Láo Lở

14:33 - Thứ Tư, 07/09/2016 Lượt xem: 4230 In bài viết
Sau khi dìm chết chị Mẩy, Tẩn Láo Lở lừa 2 bé gái (2 tuổi và 6 tuổi) đi hái hoa quả rồi sát hại. Chưa dừng ở đó, hắn ra tay hạ sát cháu bé 27 ngày tuổi với lý do "mẹ chết rồi không ai nuôi"!?

Trước thời điểm xảy ra vụ án này khoảng nhiều năm, anh Tẩn Ông Nải, người bị hại trong vụ án và Tẩn Láo Lở vốn là bạn bè của nhau. Nhà của anh Nải ở trên đỉnh núi cao nhất nên khi mua được xe máy thì vẫn để nhờ xe tại nhà của Lở. Mối quan hệ giữa hai bên trở nên xấu hơn khi Tẩn Ông Nải và Tấn Láo Lở cùng lập gia đình. Và éo le thay, người phụ nữ làm vợ của Nải, chị Mẩy lại là người mà Tẩn Láo Lở từng theo đuổi một thời gian dài...

 

Đối tượng Tẩn Láo Lở.

Theo lời khai của Tẩn Láo Lở thì khoảng 2013, Tẩn Láo Lở nên nhà Tẩn Ông Nải để mượn một chiếc đĩa nghe nhạc và có sàm sỡ vợ anh Nải là chị Mẩy. Chị Mẩy hô hoán, sau đó Lở bị bắt vạ với số tiền trên 7 triệu đồng theo phong tục của người Dao...

Chiều xảy ra vụ án (9-8), đối tượng Tẩn Láo Lở đi theo dọc suối đê bắt rùa đá thì gặp chị Mẩy đang ngồi chăn trâu ở trên ruộng ngô vừa gặt. Khi vừa nhìn thấy chị Mẩy, Tẩn Láo Lở nói rằng chồng mà đi đâu. Chị Mẩy thật thà nói anh Nải đi làm nương.

Sau đó Tẩn Láo Lở có hỏi và to tiếng với chị Mẩy liên quan đến đường nước của gia đình. Tẩn Láo Lở dùng gậy đập đánh chị Mẩy chảy máu đầu. Chị Mẩy vừa kêu cứu vừa bỏ chạy. Tên này, đuổi theo mấy chục mét đến bờ ao thì bắt được chị Mẩy rồi khống chế, dìm xuống ao tử vong.

 

Vị trí tên Lở dìm xác chị Mẩy.

 

Một tháng trôi qua, nhưng anh Nải vẫn chưa hết bàng hoàng.

 

Người dân tụ tập sau khi xảy ra vụ việc.

 

Sau khi sát hại 4 nạn nhân, Tẩn Láo Lở vào nhà lục soát lấy đi nhiều tài sản.

Trong khi Tẩn Láo Lở đang bê đến đá dìm xác chị Mẩy thì hắn bắt gặp 2 cháu bé (Tẩn Thùy Chi 6 tuổi và Tẩn Mai Phương 2 tuổi là cháu và con chị Mẩy - anh Nải). Sợ 2 cháu bé sẽ nói cho người khác biết, Tẩn Láo Lở ma mãnh rủ 2 cháu bé đi hái hoa quả.  Tẩn đưa 2 cháu vào sâu trong khe núi, khi qua suối, hắn còn cõng các cháu, rồi sau đó sát hại cả hai...

Một tình tiết kinh hoàng khác, trong khi đưa 2 cháu bé vào rừng, Tẩn Láo Lở nhìn thấy con út anh Nải - chị Mẩy đang nằm ngủ trên võng, nên sau khi sát hại bé Tẩn Thùy Chi và Tẩn Mai Phương, hắn quay lại bế cháu bé đang ngủ trên võng và ném xuống khe. Khi chúng tôi hỏi vì sao sát hại cháu bé sơ sinh thì Tẩn Láo Lở dửng dưng nói: "Mẹ nó đã chết, không có ai nuôi!?".

Sau khi gây án, đối tượng quay lại nhà anh Nải lục soát tài sản, lấy được 700 nghìn đồng và một số đồng bạc rồi bỏ trốn. Trước khi trốn, hắn đã nhồi đạn rồi đặt bẫy súng kíp nhằm bắn chết anh Nải... 

Theo CAND
Bình luận
Back To Top