Tinh vi, xảo quyệt đến mấy cũng sa lưới

14:19 - Thứ Ba, 16/05/2017 Lượt xem: 5928 In bài viết
Một chiêu mới xuất hiện của bọn trộm cắp: thuê ôtô đi trộm liên tỉnh. Chúng tưởng rằng luôn di chuyển, lại bằng xe hơi xịn, dễ qua mặt được Công an, giấu được tung tích. Trên xe, dù thủ hàng “nóng”, đám siêu trộm này cũng bị Công an xóa sổ.

Trước hàng loạt vụ trộm táo bạo theo phương cách mới, gây bức xúc cho người dân, Công an Tây Ninh quyết định lập chuyên án theo dõi, vạch mặt chiêu thức mới và tóm gọn băng trộm liên tỉnh này.

Phải mất hơn 9 tháng theo dõi, điều tra kỹ lưỡng, Công an mới chọn thời điểm để cất vó, bắt bằng được kẻ cầm đầu.

Thuê ôtô gây án lúc rạng sáng

Trần Minh Tình (30 tuổi), Nguyễn Đình Hiệp (29 tuổi) và Vũ Cát Phong (cùng ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) chọn chiêu thuê ôtô đi “kiếm ăn” lúc rạng sáng.

 

Ðối tượng Hiệp và Phong chỉ nơi vứt bỏ tang vật gây án.

Lúc 4 giờ ngày 26-7-2016, Hiệp thuê xe ôtô hiệu Ford Everest, loại 7 chỗ ngồi, màu trắng chở Tình đi trộm.

Đến ấp 1, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh), chúng thấy một nhà tuy khóa cửa rào, nhưng không có người trông coi bèn xuống xe, cầm đồ nghề chuẩn bị sẵn, đi vòng phía sau nhà cắt hàng rào B40, phá cửa vào lấy trộm tiền và đồ rồi tẩu thoát về Bình Phước.

3 giờ sáng ngày 24-8, nhóm này lại thuê xe ôtô hiệu Ford Everest đi trộm. Đến ấp A4, xã Phước Minh (huyện Dương Minh Châu), Hiệp thấy một nhà không có người, kẻ gác, đứa phá cửa, vào nhà trộm dây chuyền, vòng đeo tay vàng, nhẫn và 16.600.000 đồng... rồi lại chuyển đến các địa bàn khác tiếp tục gây án.

Táo tợn hơn, chúng còn ra tay trộm lúc 9 sáng, tại ấp Thuận Tân, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu. Cả ba tên đột nhập vào nhà trộm nhẫn vàng, tiền, điện thoại… Chúng còn dùng tua vít cậy phá, mở két sắt và lấy trộm vòng đeo tay, nhẫn vàng, 60 triệu đồng và 80 tờ ngoại tệ...

Nhóm “siêu trộm” này còn gây ra hàng loạt vụ trộm khác tại Tây Ninh và Bình Phước, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, gây hoang mang cho người dân.

Lần tìm nhóm “siêu trộm” từ ôtô BKS “93”

Trước hàng loạt vụ án xảy ra trong thời gian ngắn, CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu đã xác lập chuyên án truy tìm nhóm đối tượng trên.

Một nguồn tin quý giá cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ mất trộm tại nhà bà Lê Thị Tuyết Hoa (ngụ huyện Dương Minh Châu), người dân thấy xe ôtô loại 5 chỗ, màu đỏ đen mang BKS “93” chạy về hướng cầu K13 thuộc xã Bàu Năng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trong lúc tuần tra tại xă Bến Củi, trinh sát phát hiện một ôtô có đặc điểm như trên đang chạy về hướng huyện Dầu Tiếng, Bình Dương.

Lần theo dấu vết chiếc xe mang biển số tỉnh Bình Phước, trinh sát tìm đến Công ty Tám Tàng (khu phố 4, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, Bình Phước, nơi sở hữu chiếc xe trên). Tại đây, ông Tám cho biết ông cho Hiệp thuê xe này trong 3 ngày với giá 900.000 đồng/ ngày.

Ngày 6-9-2016, Công an huyện huyện Dương Minh Châu phối hợp với Công an thị xã Phước Long (Bình Phước) đã bắt giữ Hiệp.

Khám xét nhà Hiệp, Công an thu giữ thêm 2 xe máy, 2 laptop, 5 đồng hồ đeo tay, máy ảnh và 24 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Hiệp một mực chối tội. Chỉ khi điều tra viên đưa ra nhiều vật chứng, dấu vết lại hiện trường, đối tượng mới chịu cúi đầu nhận tội.

Từ lời khai này, Công an tiếp tục bắt giữ Phong; riêng Tình đã bỏ trốn và có lệnh truy nã.

Gian nan truy bắt Trần Minh Tình

Trần Minh Tình - đối tượng bị truy nã rất cáo già và nguy hiểm. Vào tù ra khám từ tuổi thiếu niên, Tình có nhiều tiền án, tiền sự nên rất ma mảnh và liều lĩnh.

Tình không ở nhà bà con, luôn “thoát ẩn, thoát hiện” khắp nhiều tỉnh thành khác nhau, lúc lên rừng núi Tây Nguyên, lúc ở dọc biên giới Tây Nam.

 

Ðối tượng Tình tại cơ quan Công an.

Đặc biệt, trong người Tình lúc nào cũng thủ sẵn vũ khí nóng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, vì hắn nhẩm tính được “số lịch phải xé” khi xộ khám.

Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Bù Đăng nên dù chỉ xuất hiện một chút manh mối mới là  anh em trinh sát lập tức lên đường.

Biết rõ Tình là đối tượng nguy hiểm, nên mọi phương án bắt giữ đều được anh em tính toán trước. Trung tuần tháng 4 vừa qua, theo tin báo của quần chúng   Tình xuất hiện ở thị trấn Đức Long, huyện Bù Đăng.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, các trinh sát phải chờ đối tượng ra khỏi thị trấn. Bởi đối tượng di chuyển bằng xe máy với tốc độ cao, vì thế làm thế nào bắt giữ đối tượng  mà vẫn an toàn đòi hỏi sự mưu trí và quyết đoán của anh em trinh sát.

Khi Tình đang lao đi vun vút trên đường, bỗng hắn giảm tốc độ và móc điện thoại ra nghe. Không bỏ qua cơ hội vàng, trinh sát nhanh chóng áp sát và quật ngã đối tượng khiến hắn không kịp trở tay. Khám xét nhanh người hắn, các trinh sát phát hiện một khẩu súng và viên đạn đã lên nòng.

Khi đã tra tay vào còng  và tại Cơ qan điều tra , đối tượng vẫn còn bở ngỡ vì sự nhanh chóng, bất ngờ của Công an. Tình khai nhận, ngoài 5 vụ thuê ôtô đi trộm cắp tại huyện Dương Minh Châu cùng với Phong và Hiệp, hắn còn thực hiện nhiều vụ trộm tiền vàng ở Bình Phước cùng các đối tượng khác.

Con bạc “khát nước”

Nguyên nhân nào thúc đẩy đối tượng này liều lĩnh phạm tội? Vì ham đánh bạc và luôn cần tiền để nướng vào các cuộc đỏ đen.

Không chỉ đánh bạc trong nước, Tình còn sang Campuchia, vào những casino, tham gia những cây bạc lớn để lấy “số má” với số tiền cá cược lên đến 200 - 300 triệu đồng/ván.

Tình  bảo hắn từng có lần thắng với số tiền lớn, nhưng thua lại ngay sau đó với số tiền “đậm” gấp nhiều lần. Sau những lần thua bạc, Tình lại cùng đồng bọn đi trộm.

Và trộm dù có tinh vi xảo quyệt đến mấy, lần này Tình cũng tra tay vào còng. Có lẽ chỉ khi  nào hết máu mê cờ bạc thì mới có cơ may hết tù tội.

Theo CAND
Bình luận
Back To Top