Cẩu trộm tượng đá Phật Di Lặc mang về nhà để thờ

16:42 - Thứ Hai, 10/07/2017 Lượt xem: 6626 In bài viết
Đạo chích tên Hoan khai nhận rất mê "chơi" đồ tâm linh nên khi nhìn thấy trên vỉa hè một bức tượng đá Phật Di Lặc, Hoan đã lên kế hoạch trộm bức tượng này…

Ngày 4-7, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Trần Thoát Hoan, 36 tuổi, trú tại xã Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương hiện đang thuê trọ tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

 

Đối tượng Trần Thoát Hoan và pho tượng Phật Di Lặc.

Trước đó, ngày 17-4, anh Bùi Quang Minh, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo về việc pho tượng Phật Di Lặc bằng đá nguyên khối màu trắng, có kích thước 1,8x1,4x1,2 mét giá trị hơn 120 triệu đồng mà anh thuê người trông giữ đã biến mất. Pho tượng được đặt tại vỉa hè trước cửa số nhà 28, đường Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, đang chờ hoàn thiện để tiến cúng vào một ngôi chùa trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm khẩn trương tổ chức lấy lời khai các nhân chứng, xác định pho tượng đã được một người đàn ông thuê xe cẩu đến, chở đi đâu không rõ vào khoảng giữa tháng 2-2017. Thời điểm anh Minh phát hiện, pho tượng đã biến mất 2 tháng.

Do đó dấu vết để lại gần như rất mờ nhạt, gây khó khăn cho công tác điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định đối tượng trộm pho tượng Phật Di Lặc là Trần Thoát Hoan.

Biết mình đang bị cơ quan Công an truy tìm, ngày 21-6, Hoan đã tới cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú. Khám xét nhà Hoan, cơ quan Công an đã thu giữ được pho tượng Phật Di Lặc nói trên cùng hai bức tượng sư tử bằng đá có sơn phủ màu nâu, cao khoảng 1m, mỗi bức tượng nặng khoảng 300kg; hai đài phun nước bằng đá có phủ sơn màu nâu, cao khoảng 1,8m; một lọ lộc bình bằng sứ hình trụ, cao khoảng 1,9m, đường kính rộng khoảng 50cm. Tất cả các vật này đều bị Hoan trộm cắp tại khu vực các quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm.

Tại cơ quan Công an, Hoan thừa nhận hành vi trộm cắp pho tượng Phật Di Lặc tại vỉa hè phố Miếu Đàm vào giữa tháng 2-2107 nói trên, đồng thời khai nhận gây ra 3 vụ trộm khác. Trong đó, tháng 12-2016, trộm cắp tại phía sau tòa nhà Garden Plaza trên đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy; tháng 1-2017, tại vỉa hè gần Viện Huyết học Truyền máu và tháng 5-2017, tại khu vực phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Về vụ trộm pho tượng Phật Di Lặc, Hoan khai nhận, Hoan rất mê "chơi" đồ tâm linh, đầu tháng 2-2017, nhiều lần đi làm qua tuyến đường Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hoan thấy trên vỉa hè phía trước số nhà 28, đường Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội có một bức tượng Phật Di Lặc nên đã nảy sinh ý định trộm cắp bức tượng này.

Là một lái xe tải nên Hoan có nhiều bạn bè làm nghề lái cẩu, nên chiều 10-2, Hoan đã nhờ một người bạn đến cẩu tượng cho mình.

Khoảng 3h, người bạn của Hoan đến. Thấy không có ai ở đó, Hoan lấy giấy vàng mã đốt trước bức tượng để mọi người đi qua nhìn thấy sẽ không nghi ngờ, tưởng Hoan là chủ nhân pho tượng. Vì vậy, thấy hành động cho người tới cẩu tượng của Hoan, anh Phạm Văn Sang là bảo vệ bãi xe khu vực Miếu Đầm có đến hỏi thì Hoan nói dối là đang cẩu tượng cho sếp?! Hoan đã xem ngày và giờ nên phải cẩu tượng vào giờ này và phải bế theo đứa bé do trên tượng có hình trẻ con.

Anh Sang tin là thật nên không hỏi thêm gì nữa. Hoan còn nhờ anh Sang phụ giúp cẩu tượng rồi sau đó hào phóng cho anh Sang 100.000 đồng. Tuy nhiên do bức tượng quá lớn, xe cẩu không cẩu được. Hoan tiếp tục gọi một chiếc  xe khác và cẩu được bức tượng đưa về nhà của Hoan tại thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, Hải Dương để cất giấu bức tượng.

Toàn bộ các vật trộm cắp được trong các vụ trộm tượng trên đều được Hoan mang về nhà thờ cúng.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top