Người hàng xóm dũng cảm bị kéo lê vẫn quật ngã tên trộm xe máy

14:38 - Thứ Ba, 31/07/2018 Lượt xem: 4905 In bài viết
Sau khoảng 50m bị tên trộm kéo lê trên mặt đường, anh Quý đã quật ngã đối tượng này, giành lại tài sản cho người bị hại.

Ngày 31-7, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng còn lại có liên quan đến vụ trộm cắp xe gắn máy của bà Trần Thị Tuyết, ngụ xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc.

Trước đó, chiều tối ngày 30-7, bà Trần Thị Tuyết dựng xe gắn máy trước tiệm tạp hóa tại thôn Tân Hóa, xã Lộc Nga nhưng không rút chìa khóa cầm theo. Lúc này, xuất hiện hai đối tượng đi trên một chiếc xe gắn máy lưu thông theo hướng TP Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh, một đối tượng lập tức xuống xe, chạy lại trộm chiếc xe gắn máy của chị Tuyết. 

 

Đối tượng Nguyễn Đức Chung.

Đúng lúc này, anh Trần Ngọc Quý (46 tuổi), là hàng xóm của nạn nhân đã kịp thời phát hiện. Từ trong sân nhà mình, anh Quý đã nhanh chân lao tới đu chặt vào đuôi xe máy của tên trộm và hô lớn “cướp, cướp”. 

Tên trộm rú ga rất lớn nhằm cố thoát thân nhưng anh Quý vẫn đu theo, giằng co với tên trộm quyết giành lại chiếc xe. Sau khoảng 50m bị tên trộm kéo lê trên mặt đường, anh Quý đã quật ngã đối tượng này. 

Đúng lúc đó, nhiều người dân có mặt đã khống chế, bắt tên trộm này giao cho Công an TP Bảo Lộc. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Đức Chung (25 tuổi), ngụ xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại, đồng thời đấu tranh làm rõ vụ án.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top