ĐBP - Vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 15/2, vụ án mạng thương tâm xảy ra tại đội 8B, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, khiến một bé trai tử vong tại chỗ. Điều khiến dư luận thương xót là cháu bé mới vừa tròn 10 tháng tuổi, và theo thông tin ban đầu thì người gây ra cái chết cho cháu bé lại chính là cha đẻ của cháu.
Hàng xóm và họ hàng đến chia buồn cùng gia đình chị Lò Thị Chính.
Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết: Tối xảy ra vụ việc, Luân không sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích song có biểu hiện bất thường, liên tục khóc lóc và vái lạy bố mẹ vợ, xin tha lỗi. Trong lúc cả gia đình không để ý, Luân bế con ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, gia đình tổ chức tìm kiếm và phát hiện khu vực nhà tắm bị tắt điện, khóa trái cửa. Gia đình đập cửa xông vào thì cháu Khang đã bị cứa cổ, người đẫm máu; cạnh đó, Luân cũng tự đâm mình ở vùng bụng. Cả hai nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng cháu Khang đã tử vong, Luân hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chờ sức khỏe hồi phục để lấy lời khai.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh tiếp nhận và điều tra làm rõ.