ĐTQG Việt Nam - U.21 Việt Nam 0-0: Không thể hài lòng

00:00 - Thứ Năm, 26/05/2016 Lượt xem: 2403 In bài viết
Ngày tập luyện 25-5 của ĐTQG là một ngày tất cả các thành viên làm được nhiều thứ. Cầu thủ được cọ xát thực tế sau 2 ngày đã tập luyện cùng nhau. Với HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng, đây chính là ngày làm việc hiệu quả của mình. Bởi lẽ, trong buổi sáng, ông Thắng cùng các cộng sự dành khoảng 1 tiếng rưỡi để tập các bài dứt điểm, phối hợp cho tuyển thủ. Vào chiều tối, thành viên ĐTQG được thực tế luôn qua trận giao hữu với đội U.21 quốc gia.

HLV Hữu Thắng khẳng định rất rõ đó là mình không hài lòng với những gì đã yêu cầu các học trò.

Tỷ số trận đấu đúng là không phải điều đáng bàn, tất cả vẫn ở tính giao hữu. Nhưng HLV Hữu Thắng khẳng định rất rõ đó là mình không hài lòng với những gì đã yêu cầu tuyển thủ của mình. Đó chính là cầu thủ ĐTQG không được mang tâm lý chủ quan và phải tập trung dù đó có là đấu giao hữu với các đàn em tuyến dưới. “Tôi chưa hài lòng lắm với cách chơi của đội tuyển trong trận giao hữu trên. Hiện tại, chúng tôi còn vắng Xuân Trường nên cũng ảnh hưởng nhiều về con người, chiến thuật. Tới đây, Xuân Trường sẽ về tập trung còn Công Phượng phải tới ngày 29-5 mới về Việt Nam thì lúc đó, ĐTQG mới nhiều phương án hơn”.

Công tác chuyên môn là vậy, về công tác y tế, HLV trưởng Hữu Thắng cũng khẳng định đã phải làm việc với đội ngũ y tế và yêu cầu rút kinh nghiệm sau khi ở lần tập trung này, tuyển thủ Ngô Hoàng Thịnh không thể tập luyện vì bị đau. “Tôi đã yêu cầu đội ngũ y tế cần làm việc tốt hơn để đánh giá đúng tình hình chấn thương của cầu thủ. Với Hoàng Thịnh, chúng tôi sẽ để cậu ấy chữa dứt điểm rồi mới để tập luyện, kể cả nghỉ hết lượt tập trung này chỉ để chữa trị”.

Thêm một sự không hài lòng nữa của HLV trưởng chính là cách làm của Ban kỷ luật VFF, đó là không cho cầu thủ bị kỷ luật ở V-League lên tập trung ĐTQG dù đã có danh sách trước đó. “Không HLV nào muốn mình mất quân, đặc biệt là những cầu thủ quan trọng. Như các bạn thấy, Đình Luật và Ngọc Hải đã thi đấu tốt với nhau ở lần tập trung trước. Tôi thấy việc cầu thủ không được tập trung ĐTQG vì án kỷ luật tại V-League là điều vô lý. Tôi muốn bảo vệ cầu thủ của mình nhưng có nhiều điều mình chưa làm được. Tôi biết Ban kỷ luật VFF làm việc độc lập nhưng hy vọng có người làm chuyên môn đưa ra quyết định chính xác đừng để cầu thủ lỡ cơ hội tập trung ĐTQG của họ”. HLV Hữu Thắng nói.

Sau ngày tập luyện 25-5, ĐTQG có Hoàng Thịnh chưa tập được còn thủ thành Phí Minh Long chấn thương nhẹ.


Điểm trừ của ĐTVN

Một trận đấu tập chưa thể nói lên nhiều điều, nhất là việc ĐTVN mới chỉ có 2 buổi tập kể từ khi tập trung nhưng cách các học trò Hữu Thắng thể hiện và trình diễn trước các đàn em ở U.21 Việt Nam thì có nhiều lý do khiến người hâm mộ cảm thấy không hài lòng.

Trận đấu trôi qua được hơn 70 phút khi tỷ số đang là 0-0, nhiều khán giả có mặt ở sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF lẳng lặng bỏ ra về. Không phải tỷ số mà bởi màn trình diễn và những gì ĐTVN thể hiện trong suốt những phút trên sân trước đàn em ở U.21 Việt Nam (thực chất là đội tuyển U.19 Việt Nam) khiến họ không thoả mãn.

U.21 Việt Nam (phải) nhiều lấn khiến ĐTVN phải vất vả chống đỡ những pha tấn công.

Chỉ là một trận đấu tập đúng nghĩa nhưng cuộc chạm trán giữa ĐTVN và các đàn em U.21 thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Với sức chứa hơn 1 ngàn khán giả, các khán đài sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF hôm qua gần như được phủ kín.

Tâm lý háo hức với mong muốn được xem màn trình diễn rất được chờ đợi của các ngôi sao đang khoác áo đội tuyển như Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Quyết, Công Vinh, Thành Lương đối đầu với các đàn em U.21 Việt Nam bỗng nhiên trở thành cảm giác hụt hẫng, khi ĐTVN không thể đốt cháy bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài.

Vẫn cầm nhiều bóng nhưng cách chơi thiếu gắn kết, có phần máy móc và màn thể hiện đáng thất vọng của các cá nhân được chờ đợi đã không thể tiếp lửa, thêm hứng khởi cho khán giả.

"U.21 Việt Nam đá hay thế sao không gọi bổ sung thêm nửa đội này lên tuyển đá có khi còn có đường nét hơn nhỉ", nhiều khán giả tỏ ý thất vọng, sau hiệp 1 quá nhạt vì sự rời rạc của trận đấu. Chỉ đóng vai "quân xanh" nhưng chính lối chơi tự tin và những pha dàn xếp tấn công của U.21 Việt Nam khiến các khán giả có mặt trên sân cảm thấy thích thú. Cứ sau mỗi tình huống xử lý kỹ thuật của các học trò trẻ HLV Hoàng Anh Tuấn, cả khán đài lại rộ lên những tiếng "ồ à" và tràng pháo tay để động viên, thể hiện sự hài lòng về màn trình diễn của U.21 Việt Nam.

Trong khi các đàn em nhận được sự cổ vũ, động viên liên tục thì bên kia chiến tuyến, các đàn anh đội tuyển lại gây thất vọng. Nhiều thời điểm ở ngay đầu hiệp 1, dù chủ động đá phòng ngự phản công nhưng không ít lần U.21 Việt Nam đặt khung thành Nguyên Mạnh vào tình trạng báo động. Thậm chí, có những lúc ĐTVN vô tình lạc vào trò chơi "đá ma" khi mãi không giành được lấy quả bóng của các đàn em. Không giấu được vẻ tức giận trước cách chơi hời hợt của các đồng đội, đội trưởng Công Vinh quát khản cả giọng: "Không có sức để cày được à".

Xét về những gì đã thể hiện và cục diện trên sân, việc ĐTVN chỉ có một trận hoà trước đàn em U.21 Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng. Một trận đấu thất vọng của thầy trò Hữu Thắng nhưng nhìn ở khía cạnh tích cực, những hạn chế bộc lộ ở các trận giao hữu chính là... cái được với ĐTVN thời điểm này. Nó giúp thầy trò Hữu Thắng biết mình yếu và thiếu gì để chỉnh sửa, rút kinh nghiệm thay vì cứ mơ mộng hoặc ảo tưởng về sức mạnh của mình.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top