“Độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất

Tự hào trên đỉnh thế giới

00:00 - Thứ Hai, 06/06/2016 Lượt xem: 4008 In bài viết
Cuối tháng 5 vừa rồi, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam lại một lần nữa bay cao khi Nguyễn Trần Duy Nhất giành chiến thắng trước võ sĩ Mirbek Sartkalmokov (Kygryzstan) trong trận chung kết để lên ngôi vô địch thế giới ở hạng cân 60kg tại giải Muay World Championship 2016 diễn ra ở Thụy Điển.

Đáng ngưỡng mộ hơn khi võ sĩ người Việt Nam chỉ mất chưa đầy 1 phút trong hiệp đấu đầu tiên để hạ knock-out đối thủ và lần thứ 6 lên ngôi vô địch thế giới.

Võ sĩ số 1 thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất (bìa trái).

Chia sẻ về khoảnh khắc vô địch, Duy Nhất nói: “Thắng Knock-out đối thủ ngay hiệp đầu cũng hơi bất ngờ vì theo tôi tìm hiểu, đối thủ của tôi có khả năng chịu đòn tốt hơn và tương đối lỳ lượm. Tôi nghĩ rằng có lẽ anh ta cũng đã bầm dập trước đó trong hành trình đến trận chung kết như tôi nên khả năng chịu đòn kém đi”.

“Tôi cố gắng bắt nhịp sớm với trận đấu và tuyệt đối giữ đúng cự ly hợp lý. Ngay khi có cơ hội tôi đã tung 3 đòn chính xác vào sườn của anh ta và kết thúc trận đấu”, Duy Nhất kể lại trận chung kết chóng vánh của mình.

Tại giải đấu lần này, Duy Nhất thắng một loạt các võ sĩ đến từ Nhật Bản, Turkmenistan rồi hạ tiếp võ sĩ nước chủ nhà Thụy Điển ở trận bán kết để bước vào trận đấu cuối cùng lên ngôi vô địch.

Trong hành trình này của mình, nam võ sĩ TPHCM cho biết trận bán kết là trận đấu vô cùng khó khăn của anh: “Đối thủ trận bán kết của tôi là nam võ sĩ chủ nhà Thụy Điển. Anh ta đánh tay đôi, ăn miếng trả miếng với tôi rất quyết liệt. Cộng thêm việc khí hậu khá lạnh ở nước này đã ảnh hưởng đến sức khỏe nên tôi gặp khá nhiều khó khăn. Cuối cùng tôi đã thắng với tỷ số 2-1 và có tâm lý tự tin tiến vào trận cuối cùng”.

“Trước mỗi trận đấu, tôi theo dõi rất kỹ trận đấu của các đối thủ mà mình sẽ gặp để tìm cách đánh cho phù hợp. Khi giành được tấm huy chương vàng này,tôi muốn nhiều nước khác trên thế giới biết đến con người và đất nước Việt Nam luôn luôn có một tinh thần ý chí thi đấu mạnh mẽ, kiên cường và không khuất phục”, võ sĩ sinh năm 1989 cho biết thêm.

Dù rất hạnh phúc sau chức vô địch thế giới, Duy Nhất không quên gửi lời cám ơn chân thành của mình đến những người anh yêu quý: “Xin cho tôi gửi lời cám ơn đến thầy Giáp Trung Thang và các HLV của  mình, người thân và bạn bè hâm mộ Muay, đặc biệt là các cô chú lãnh đạo đã quan tâm đến môn Muay và hy vọng bộ môn này sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa”.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top