Đi một ngày đàng...

09:55 - Thứ Sáu, 02/07/2021 Lượt xem: 4429 In bài viết

Tối 26-6, tại Thái Lan, CLB bóng đá Viettel đã chịu thua đương kim vô địch AFC Champions League - CLB Ulsan Hyundai của Hàn Quốc trong trận ra quân tại bảng F vòng bảng AFC Champions League năm nay. Bàn thắng duy nhất của đội bóng Hàn Quốc được ghi vào phút bù giờ, sau lỗi chạm bóng phản lưới nhà của tiền đạo Thanh Bình bên phía Viettel. Thua đội bóng hàng đầu châu Á chỉ một bàn, ở phút cuối, điều đó nói lên những gì?

Báo chí dẫn lời chuyên gia bóng đá Việt Nam và nước ngoài, cho rằng đó là một trận đấu mà đội bóng Hàn Quốc có tỷ lệ thời gian cầm bóng lên tới 70% nhưng cho tới phút 90+1 vẫn không làm gì được trước cách phòng thủ kín kẽ của đội bóng đương kim vô địch V.League, cho dù CLB Viettel vào trận mà không có sự phục vụ của một số nhân tố chủ chốt trong lối chơi phòng ngự của họ.

Sau trận đấu, Ulsan Hyundai bị báo chí Hàn Quốc chê tơi tả, khẳng định rằng đội bóng xứ Kim chi đã chơi rất tệ, đặc biệt là hàng tấn công. Những phân tích chuyên sâu gợi ý rằng, việc Viettel chỉ thua duy nhất một bàn là do các cầu thủ Ulsan Hyundai chơi dưới sức chứ không phải Viettel có cùng trình độ. Ít người phản biện nhận định này. Nhưng thực tế đó cũng cho thấy, một lần nữa, rằng trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra. Như khi đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào chơi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á với 10/11 đội khác có vị trí xếp hạng và thực lực hơn hẳn chúng ta. Bóng chưa lăn, thậm chí lễ bốc thăm chia bảng chưa diễn ra nhưng rất nhiều người nói rằng với đội tuyển Việt Nam, đó sẽ là những trận đấu “buồn nhiều hơn vui”, “chỉ mong không trắng tay ra về trong tủi hổ như Thái Lan năm nào”...

Có thể rồi đội nhà sẽ có vị trí xếp hạng rất thấp trong vòng loại cuối cùng này, bởi ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì “câu chuyện thần tiên”, những bất ngờ ít khi diễn ra như với giải đấu dành cho các đội tuyển trẻ. Nhưng dù vậy thì chúng ta vẫn cứ hy vọng, bởi dù thua hay thắng thì mỗi trận đấu ở cấp độ này đều là cơ hội trưởng thành. Bóng đá Việt Nam đã tận dụng cơ hội cọ xát để vượt qua “nỗi sợ Thái Lan”, giờ đang có cơ hội tiếp cận trình độ hàng đầu châu lục và mơ đến một ngày gần đây không còn chịu nỗi ám ảnh mỗi khi gặp đội tuyển Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Australia...

P.V (theo HNM)
Bình luận
Back To Top