Viết ngắn

Hãy sống vì mọi người

08:53 - Thứ Năm, 11/08/2016 Lượt xem: 3921 In bài viết
ĐBP - Tôi đến bệnh viện thăm thầy giáo cũ bị bệnh ung thư. Vừa bước vào phòng, thầy đã nhận ra tôi. Còn tôi thì không nghĩ rằng thầy lại có một trí nhớ tuyệt đến vậy.

Tôi động viên thầy cố gắng điều trị để mau chóng khỏi bệnh về sum họp với gia đình. Thầy cảm ơn tôi rồi mỉm cười nói: “Em ạ! Con người ta dù đã sẵn sàng hay chưa sẵn sàng, rốt cuộc chúng ta cũng phải chia tay thế giới này chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực,… tất cả cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra ở trên cõi đời này. Quan trọng không phải là những thứ ta mang theo, mà là những gì ta đã đóng góp cho đời. Không phải là những thứ ta nhận được mà là những gì ta đã cho đi. Không phải là những thành công ta đã có được trong đời, mà là ý nghĩa thật sự của những thành công đó. Không phải là những thứ ta học được, mà là những gì ta đã truyền lại cho người khác và cách ta đối xử với mọi người, cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn. Quan trọng không phải là ta quen biết nhiều người, mà là có bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất ta trong đời. Phải không em? Với thầy đi hay ở không còn là vấn đề quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là thầy đã dạy các em thành những con người có ích cho xã hội là thầy mãn nguyện lắm rồi”. Nói xong thầy nắm chặt tay tôi, tôi nhìn thấy mắt thầy rớm lệ.

Chia tay thầy trong lòng tôi thầm hứa, sẽ sống tốt để đem lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống.

Võ Hoàng Nam
Bình luận
Back To Top