Chuyện kỳ này

“Thầy em thật là cao kiến”

00:00 - Thứ Tư, 27/01/2016 Lượt xem: 1847 In bài viết
ĐBP - Tối nay phố tôi họp bình xét hộ nghèo. Tan cuộc, về tới đầu ngõ, ông Cung reo lên như người trúng số độc đắc: - Mẹ mày đâu rồi, mai phải mở tiệc ăn mừng, nghe chưa?

Bà Thương lật đật mở cổng cho chồng, nói:

- Thì đâu khắc có đó, mà ông hét to thế làm gì rồi hàng xóm họ nghe được thì sao? Kể cho tôi và các con đầu đuôi cuộc bình xét thế nào?

Ông Cung chỉ kịp cởi cái áo khoác, đứng giữa nhà, khoát tay, nói:

- Phải nói là vô cùng gian nan. Tôi phải vận dụng bao nhiêu mẹo mực thì nhà mình mới được là hộ nghèo đấy.

- Mẹo mực là mẹo mực thế nào?

- Đã bao giờ bà nghe nói đánh giá tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều không?

- Dào ôi, tôi suốt ngày quanh quẩn xó bếp, đi đến đâu mà hiểu biết bằng ông? Với lại đa chiều là cái gì? Có vẻ như là nguyên lý triết học hay sao?

Chiêu một ngụm trà Tân Cương nóng hổi, ông Cung đưa tay vuốt chòm râu thưa, cười mãn nguyện:

- Triết gì mà triết? Trước kia, giai đoạn 2011 - 2015, đánh giá hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đơn chiều. Tới đây khi đánh giá tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, nhiều khả năng tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh ta sẽ cao hơn rất nhiều so với con số 28%... Sắp tới, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ xây dựng theo các tiêu chí đo lường của giai đoạn 2016 - 2020, tập trung vào tiêu chí mức độ hạn chế của đối tượng khi tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, như: Giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và điều kiện vệ sinh, cơ hội tiếp nhận thông tin...

- Ông lại lý thuyết quá rồi. Điều tôi quan tâm là ông làm thế nào mà gia đình mình được ưu ái xếp vào danh sách hộ nghèo của tổ dân phố?

Ông Cung xòe hai bàn tay:

- Bà nói sao? Ai ưu ái để gia đình mình được vào danh sách hộ nghèo?

- Ô hay, tôi đang hỏi ông cơ mà?

- Không có chuyện ưu ái, mà phải thật mưu mẹo, bà ơi. Với nước ta, nghèo khó là một “đặc ân”, không có chuyện ưu ái như bà tưởng bở thế đâu!

Bây giờ thì bà Thương mới vỡ lẽ tại sao mấy tuần vừa rồi, chồng bà hay mời tổ trưởng dân phố sang nhà mình uống rượu.

- Tôi hiểu thầy em. Thầy em thật là cao kiến. Nhưng mà...

- Mà cái gì?

- Thực tế, nhiều gia đình còn nghèo hơn nhà mình, thì sao?

- Thì kệ họ chứ còn sao? Mình được là hộ nghèo thì mình vui, thế thôi...

Thu Loan
Bình luận
Back To Top