Huấn luyện chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 1

08:41 - Thứ Sáu, 30/03/2018 Lượt xem: 12633 In bài viết
ĐBP - Trong cái nắng hanh hao bất chợt sau cơn mưa chiều, dòng khẩu hiệu cổ động thao trường chữ vàng nền đỏ “Nắng mưa rèn chí kiên cường, thao trường luyện tài tuổi trẻ” nổi bật trên thao trường ẩm ướt hơi nước. Sau thời gian tạm nghỉ bởi trời mưa, từng tốp chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh) lại hăng say luyện tập.

Trực tiếp, thực chất

Trên bãi tập kỹ thuật bên suối Nậm Ngâm, vang vọng khẩu lệnh của trung đội trưởng Lò Văn Tính: “Mang súng!” “Xách súng!” “Nằm bắn!” Mỗi lần hô xong khẩu lệnh, anh lại quan sát các tân binh, liên tục nhắc nhở, chỉnh sửa cho chiến sĩ mới thực hiện từng cử động của động tác nằm bắn súng AK bài 1: “Chú ý hai chân mở bằng vai, thân chếch hướng bắn 300, mắt nhìn mục tiêu. Tất cả tập trung. Tay phải lao súng về phía trước, tay trái đỡ ốp lót tay...”

 

Trung úy Lò Văn Tính, Trung đội trưởng Trung đội 3 chỉnh sửa động tác đứng bắn súng AK bài 1 cho chiến sĩ mới.

Ðây là ngày đầu tiên của tuần thứ 3 huấn luyện chiến sĩ mới. Nắng gió thao trường đã bắt đầu nhuốm “màu” rắn rỏi cho gương mặt của những thanh niên đầy nhiệt huyết. Môi trường, kỷ luật quân đội đang từng ngày giúp các em tự tin, đĩnh đạc. Trung úy Lò Văn Tính, Trung đội trưởng Trung đội 3, Ðại đội 8 - một trong những cán bộ trực tiếp huấn luyện các tân binh chia sẻ: Khó khăn ban đầu là chiến sĩ mới đến từ nhiều địa phương, thuộc nhiều dân tộc, nhận thức không đồng đều. Do đó cán bộ huấn luyện phải linh hoạt các phương pháp truyền đạt kiến thức để chiến sĩ tiếp cận, hiểu nhanh nhất. Với một số trường hợp người dân tộc thiểu số, chúng tôi kết hợp giải thích bằng tiếng dân tộc để các em hiểu, nhất là đối với những thuật ngữ quân sự. Ðến nay, cơ bản chiến sĩ có tinh thần rất tốt, nắm được các yếu lĩnh động tác.

Tốt nghiệp THPT năm 2017, tân binh Vũ Bình Minh, ở xã Thanh Xương (huyện Ðiện Biên) cho biết: Lúc mới về đơn vị, em thực sự bỡ ngỡ bởi môi trường quân đội khác hẳn sinh hoạt ở nhà. Ðược cán bộ tiểu đoàn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, được học tập rèn luyện tính kỷ luật bây giờ nề nếp sinh hoạt của em đúng giờ giấc. Em rất hứng thú với các buổi huấn luyện kỹ thuật chiến đấu, sử dụng vũ khí. Sau khi hoàn thành huấn luyện, em mong muốn sẽ tiếp tục được học tập, phấn đấu trong quân đội.

Sinh ra và lớn lên ở vùng cao Sính Phình, huyện Tủa Chùa, Giàng A Xà là anh cả trong gia đình có 5 anh em. Trước khi tòng quân, Xà cũng băn khoăn bởi là anh lớn, đang giúp bố mẹ làm việc cho 3 em đi học. Song được gia đình, chính quyền địa phương động viên, Xà vui vẻ lên đường nhập ngũ. Vẫn đậm chất chân thành, thật thà của dân tộc Mông, Giàng A Xà chia sẻ: “Bây giờ em thứ hai Giàng A Phi mới 15 tuổi nhưng cũng lớn rồi, đã giúp bố mẹ được nhiều việc nên em yên tâm huấn luyện. Ban đầu chưa quen nên mọi việc cũng hơi... khó! Nhưng giờ thì tốt hơn nhiều rồi!”.

Như anh em một nhà

Ðợt huấn luyện này, Tiểu đoàn 1 tiếp nhận 250 chiến sĩ mới, thuộc 11 dân tộc: Kinh, Thái, Mông, Khơ Mú, Tày, Nùng, Hà Nhì, Mường, Xinh Mun, Kháng, Dao tại 10 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chiến sĩ mới cơ bản có trình độ văn hóa cao hơn những đợt huấn luyện trước. Trong đó, có 128 chiến sĩ đã tốt nghiệp THPT, 4 chiến sĩ tốt nghiệp đại học, 6 chiến sĩ tốt nghiệp cao đẳng và 8 chiến sĩ học xong trung cấp. Tuy nhiên, do ở môi trường gia đình, địa phương khác nhau nên ban đầu nhiều chiến sĩ không khỏi bỡ ngỡ. Song Tiểu đoàn 1 là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong huấn luyện chiến sĩ mới, cán bộ tận tình, thương yêu chiến sĩ như anh em một nhà nên những bỡ ngỡ qua nhanh. Tính đến nay, thời gian làm quen với môi trường quân đội mới được hơn 20 ngày, thực chất bước vào huấn luyện chỉ hơn nửa tháng nhưng các chiến sĩ mới đã được làm quen nhiều nội dung. Từ trật tự nội vụ đến giáo dục chính trị, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu...

Ðại úy Mùa A Khương, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết: Ngoài việc chuẩn bị thao trường, bãi tập, giáo án, doanh trại... cán bộ khung cũng được tập huấn kỹ, trong đó chú trọng về thái độ ứng xử. Ban đầu hạn chế tối đa sử dụng mệnh lệnh hành chính tại tất cả các cấp để chiến sĩ mới xa gia đình quen dần. Ðồng thời quan tâm công tác tư tưởng, động viên tinh thần. Tối 23/3 vừa qua, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị kết nghĩa tổ chức thành công đêm “Tiếng hát tân binh” được chiến sĩ mới hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình. Qua đó tạo tinh thần phấn khởi, không khí đoàn kết, thân thiện giúp họ nhanh chóng vượt qua những bỡ ngỡ. Trước khi huấn luyện, Tiểu đoàn tiến hành phân loại đối tượng để phân công cán bộ quản lý, huấn luyện phù hợp. Ðơn cử như một số trường hợp phải cử cán bộ người dân tộc trực tiếp huấn luyện, giảng giải bằng ngôn ngữ địa phương để chiến sĩ hiểu nội dung.

Sau 3 tháng huấn luyện, một số chiến sĩ mới sẽ được biên chế về các đơn vị, phòng, ban cơ quan quân sự cấp trên; số còn lại ở Tiểu đoàn 1 để tiếp tục huấn luyện năm thứ 2 phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Bài, ảnh: Hà Nguyễn
Bình luận
Back To Top