Sắc xuân Pu Cai

10:03 - Thứ Sáu, 28/12/2018 Lượt xem: 12225 In bài viết

ĐBP - Ðến bản Pu Cai, xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng) vào những ngày cuối tháng 10, khi nương lúa chín như những dải lụa vàng óng ánh, thơ mộng trải dài dưới những sườn đồi sẽ không khỏi xao xuyến trước một bức tranh tuyệt mỹ của thiên nhiên vùng cao nơi đây. Ít ai biết rằng, để có được bức tranh thơ mộng ấy, Pu Cai đã phải gồng mình vượt qua những ngày u ám bởi “cơn bão trắng” để “thay da đổi thịt” hôm nay .

 

Trẻ em bản Pu Cai được đến trường học tập trong điều kiện cơ sở vật chất ngày càng đầy đủ.

Chỉ vài năm trước, bản Pu Cai được coi là một trong những điểm “nóng” về ma túy trên địa bàn tỉnh. Vì ma túy, nhiều người vốn là những lao động chính, trụ cột trong gia đình, trở thành thân tàn ma dại; đi tù vì tội buôn bán, tàng trữ chất ma túy. Những đứa trẻ trở thành không cha, không mẹ, không người nuôi dưỡng; người dân ở Pu Cai đã nghèo lại thêm khổ. Ðể xóa được tệ nạn ma túy tại Pu Cai những năm qua, các cấp chính quyền tập trung cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với người dân trên địa bàn. Ðặc biệt, giải thích cho người dân hiểu về tác hại của ma túy. Cùng với đó, lực lượng chức năng liên tiếp tổ chức truy quét, xử lý các tụ điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn… Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự nỗ lực vươn lên của người dân Pu Cai mà tệ nạn ma túy trên địa bàn được đẩy lùi, cuộc sống người dân bình yên trở lại.

Pu Cai hôm nay đang “thay da đổi thịt”: những con đường bê tông nội bản sạch sẽ, những nếp nhà mái ngói đỏ tươi mọc lên san sát; hệ thống trường, lớp học được kiên cố hóa. Người con của đất Pu Cai, Trưởng bản Sùng Vàng Giàng cho biết: Bản Pu Cai hiện nay có 27 hộ, 167 khẩu, 100% là người dân tộc Mông, sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê, cả bản hiện có trên 45ha lúa nương, 20ha ngô và 10ha sắn… Thời gian qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Ðảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, nhiều chương trình hỗ trợ giảm nghèo (Chương trình 30a, Chương trình 135…) được triển khai đầy đủ, kịp thời tới người dân. Cán bộ khuyến nông huyện xuống tận bản hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới vào sản xuất để tăng năng suất. Ðồng thời, tuyên truyền, vận động người dân trong bản trồng cỏ, làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc; hàng năm tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ đầy đủ… nên số lượng đàn gia súc sinh trưởng phát triển tốt, năm sau tăng hơn năm trước. Hiện, cả bản có 100 con trâu, 85 con bò, 100 con lợn, 20 con dê và trên 500 con gà, vịt các loại...

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Sùng A Tủa, một trong những đảng viên luôn đi đầu trong phát triển kinh tế của bản. Anh Tủa chia sẻ: Trước đây gia đình mình khó khăn lắm, lao động quanh năm nhưng cũng chỉ đủ nuôi 7 miệng ăn. Từ khi được cán bộ khuyến nông huyện tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật và đưa giống mới vào sản xuất, năng suất lúa đã tăng lên trông thấy. Nếu trước đây mỗi năm chỉ thu được 50 bao thóc; thì nay tăng lên gấp đôi. Ngoài làm ruộng, gia đình còn chăn nuôi 20 con trâu, bò; 15 con lợn thương phẩm và gần 100 con gà, vịt; tạo nguồn thu nhập ổn định trên 80 triệu đồng/năm. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mà kinh tế gia đình mình khá giả, có của ăn của để, các con được học hành đầy đủ... Ðể tăng thêm thu nhập cho gia đình, năm 2016 mình trồng thử nghiệm gần 2ha sơn tra; hiện nay cây đang sinh trưởng phát triển tốt. Nếu hợp khí hậu, thổ nhưỡng, mình sẽ trồng nhiều hơn...

Nhờ đoạn tuyệt hẳn với ma túy mà cuộc sống người dân Pu Cai đã thoát khỏi nghèo khó. Trong bản hiện nay không còn nhà tạm, không có hộ thiếu đói mùa giáp hạt; 100% hộ có xe máy, trẻ em trong độ tuổi được đến trường và tiêm phòng đầy đủ. Cả bản hiện có 14 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 12 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục…

Tạm biệt Pu Cai dưới tiết trời se lạnh, bên hiên nhà những thiếu nữ Mông đang tranh thủ hoàn thiện những bộ váy, áo để kịp diện đón tết. Hai bên đường sắc vàng của dã quỳ và những loài hoa dại, báo hiệu mùa xuân mới đang về. Chợt thấy lòng mình ấm áp lạ thường bởi những đổi thay mang lại cho người dân vùng cao nơi đây một cái tết đủ đầy, ấm no...

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top