Cùng suy ngẫm

Nếu dân được biết, được bàn...

08:23 - Thứ Tư, 06/11/2019 Lượt xem: 9090 In bài viết

ĐBP - Cuối tháng 10 vừa qua, trên Báo Ðiện Biên Phủ điện tử phản ánh về việc cây xanh hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ chợ Trung tâm I đến ngã ba đường Trường Chinh (đường mới), thuộc phường Tân Thanh, TP. Ðiện Biên Phủ bị đốn hạ. Lý do của việc này là để triển khai giai đoạn II của Dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp.

Tuy nhiên, việc đốn hạ cây xanh đã không nhận được sự đồng tình của nhiều người dân sinh sống hai bên đường và người tham gia giao thông, bởi bà con cho rằng, chặt cây sẽ làm mất đi môi trường trong lành, mát mẻ vốn có của khu phố. Chưa kể đến việc, rất nhiều cây là do dân trồng, chăm sóc đến cả chục năm; cũng có trường hợp phá cây làm ảnh hưởng đến nhà dân và đáng suy ngẫm nhất là việc đốn hạ diễn ra mà dân không hề được thông báo, chứ chưa nói đến việc lắng nghe ý kiến từ dân.

Còn nhớ cách đây vài năm, dư luận cả nước “dậy sóng” về việc đốn hạ cây xanh ở TP. Hà Nội. Bài học về việc tôn trọng nhân dân, lắng nghe nhân dân đã được nói đến nhiều trong câu chuyện này; và sau đó đã có những thay đổi tích cực từ cơ quan chức năng, thậm chí là cả thay đổi về cách nhìn, cách cảm thông chia sẻ từ phía người dân... 

Trở lại với câu chuyện đốn hạ cây xanh trên đường Võ Nguyên Giáp của Ðiện Biên. Việc nhân dân xót xa, tiếc nuối khi mất đi hàng cây xanh là hoàn toàn dễ hiểu; việc họ không hài lòng vì đốn hạ làm ảnh hưởng đến nhà, đến quán cũng chính đáng. Và những lý giải của cơ quan chức năng cũng không phải là không có căn cứ. Song phải thẳng thắn với nhau rằng, nếu chặt cây là phương án duy nhất, không có lựa chọn nào khác để hoàn thành dự án, thì cách làm như trên cũng chưa thật hợp lý. Bởi nếu dân được biết, được bàn, thì phương án mà cơ quan chức năng đề ra vẫn được triển khai, nhưng trong sự hợp tác, đồng lòng, chủ động từ cả hai bên...

Thảo Vi
Bình luận
Back To Top