Ấn tượng bởi sự nỗ lực, sẻ chia

09:18 - Thứ Sáu, 04/12/2020 Lượt xem: 6650 In bài viết

ĐBP - Hội nghị Biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu tỉnh Điện Biên lần thứ nhất vừa được Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, Người mù tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Dự án chăm sóc mắt và thúc đẩy một cộng đồng hòa nhập tại tỉnh Điện Biên (Dự án CBM) tổ chức. Hội nghị đã để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng với đại biểu tham dự, bởi những nỗ lực, sẻ chia của người làm công tác bảo trợ và nhất là người khuyết tật, trẻ mồ côi - những người không đầu hàng số phận...

Tiết mục múa "Người Mèo ơn Đảng" do Tốp nữ người khuyết tật không nói được, không nghe được Câu lạc bộ văn nghệ người khuyết tật biểu diễn. Ảnh: Minh Thảo

7h30 sáng ngày 2/12, khi chúng tôi đến dự Hội nghị Biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu tỉnh Điện Biên lần thứ nhất, công tác chuẩn bị đã được khởi động từ lâu. Chỉ có điều, không giống các hội nghị khác, công tác chuẩn bị, phục vụ kỹ càng hơn và thường trực suốt chương trình.

Mở đầu là phần văn nghệ với nhiều tiết mục do cả Đội nghệ thuật măng non Nhà thiếu nhi tỉnh và Câu lạc bộ văn nghệ người khuyết tật biểu diễn. Rộn ràng, vui tươi là những tiết mục văn nghệ đến từ Đội nghệ thuật măng non. Còn sự ngạc nhiên, cảm phục và xúc động dâng trào khi chúng tôi được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đến từ Câu lạc bộ văn nghệ người khuyết tật. Anh Lường Anh Tuấn, là người khiếm thị đã hát bằng cả trái tim bài hát "Đến với nhau bằng tấm lòng vàng". Tiết mục này anh đã từng đoạt huy chương Bạc tại Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần thứ II khu vực phía Bắc tại Hà Nội năm 2019. Còn cả những tiết mục múa chuẩn, đều, đẹp như diễn viên chuyên nghiệp; nhưng lại đến từ những người khuyết tật... không nói được, không nghe được. Chúng tôi đã thực sự không hiểu, làm cách nào các anh, chị có thể múa được như thế; cho đến khi lên gần sát sân khấu, ra cả cánh gà để quan sát. Nó là thành quả của sự hết mình với người khuyết tật của những nghệ sĩ, hướng dẫn trong cánh gà và tình yêu, sự nỗ lực của những người khuyết tật. "Tôi rất thích bài hát "Đến với nhau bằng tấm lòng vàng" và tôi chắc chắn sẽ còn hát mãi bài này, vì nó cũng là lời mà tôi muốn nói..." - anh Lường Anh Tuấn chia sẻ với chúng tôi.

Bà Bùi Thị Hòa ở xã Thanh Xương, huyện Điện Biên cùng 1 cháu (gọi bằng bác) và 1 con gái là người khuyết tật không nói được, không nghe được đến dự hội nghị. Bà Hòa chia sẻ: Con gái tôi tham gia múa mấy tiết mục liền đấy. Được quan tâm hỗ trợ hàng tháng, và cả tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ văn nghệ người khuyết tật giúp cháu rất nhiều; tinh thần thoải mái, vui vẻ hơn vì được giao lưu, chia sẻ với nhiều người cùng cảnh ngộ. Tôi rất biết ơn cấp ủy, chính quyền các cấp đã chăm lo cho những hoàn cảnh thiệt thòi như con gái tôi...

Tại hội nghị có đại biểu tham luận trực tiếp, cũng có đại biểu vì nhiều lý do không thể tham gia. Song nhiều tấm gương về người khuyết tật kiên cường, nỗ lực vươn lên làm chủ cuộc sống; thậm chí giúp đỡ, cưu mang nhiều người cùng cảnh đã được nhắc tên. Điển hình như: Anh Ngọc Văn Quỳnh, Nguyễn Đức Cường, Lò Văn Tiếng; em Đào Thị Ngọc... Bà Phạm Thị Vịnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, Người mù tỉnh đã xúc động chia sẻ tại hội nghị rằng: "Tôi thật sự rất tiếc vì một số người khuyết tật đặc biệt tiêu biểu đã không thể tham luận tại hội nghị hôm nay. Bởi nếu được chia sẻ trực tiếp, đại biểu sẽ cảm nhận rõ hơn về những khó khăn, nỗ lực phi thường mà những người khuyết tật đã vượt qua để không những làm chủ cuộc sống của mình mà còn đồng hành cũng nhiều người khuyết tật khác nữa...". Anh Nguyễn Ngọc Quỳnh là người mù, đã được học tại Trường Nguyễn Đình Chiểu, sau đó tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Mặc dù có nhiều cơ hội sống và làm việc tốt hơn ở nơi khác, song anh quyết tâm về Điện Biên để giúp người khuyết tật như mình vươn lên. Cơ sở Mát xa người mù, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ do anh làm chủ đã giúp 5 - 6 người khác cùng cảnh ngộ có việc làm ổn định, đảm bảo đời sống với mức lương 4 triệu đồng/tháng...

Bên cạnh những ghi nhận đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi; nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân đã có đóng góp tích cực trong công tác bảo trợ xã hội cũng được ghi nhận tại hội nghị. Điển hình như: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6, Công ty Cổ phần cấp nước, Siêu thị Hoa Ba, Công ty Cổ phần nhựa Tiền Phong Hải Phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh... Bằng nhiều chương trình, hoạt động cụ thể trong những năm qua, các tập thể, cá nhân mạnh thường quân đã đóng góp quan trọng để việc chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhất là trong 5 năm trở lại đây, từ khi thành lập Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, Người mù tỉnh Điện Biên.

Lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 trao quà tặng cho Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tiêu biểu. Ảnh:Minh Thảo

5 năm qua (2015 - 2020), thực hiện Đề án 1019 của Chính phủ về trợ giúp người khuyết tật, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, Người mù tỉnh đã huy động được nguồn quỹ gần 11 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân tặng quà cho hơn 3 nghìn lượt người với trị giá gần 2,8 tỷ đồng; tặng 930 xe lăn cho người khuyết tật, trên 300 xe đạp cho trẻ mồ côi, khuyết tật. Cũng từ nguồn quỹ này, Hội đã triển khai xây mới, sửa chữa 39 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có người khuyết tật và trẻ mồ côi…

Ông Nguyễn Trọng Đàm, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Phó Chủ tịch Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam cũng đã có phát biểu rất tâm huyết tại hội nghị: Tỉnh Điện Biên còn nhiều khó khăn. Trên địa bàn không có nhiều doanh nghiệp và cũng ít doanh nghiệp lớn. Nhưng những năm qua, công tác bảo trợ xã hội đã được các cấp, các ngành hết sức quan tâm chăm lo. Đặc biệt là tổ chức hội, cán bộ hội đã nỗ lực thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình; thực sự trở thành nơi tin tưởng gửi gắm của các cơ quan quản lý nhà nước, xã hội, nhà tài trợ và các đối tượng đối với tổ chức hội.

Do hậu quả của chiến tranh, tại nạn giao thông và nhiều nguyên nhân khác, Điện Biên có gần 6.000 người khuyết tật; trong đó, gần 3.000 trường hợp nặng và hơn 1.100 trường hợp đặc biệt nặng. Nhưng không đầu hàng số phận, những năm qua những người khuyết tật, trẻ mồ côi đã luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Và sát cánh bên họ có sự quan tâm chăm lo hỗ trợ của Đảng, Nhà nước; các cấp, các ngành và cả cộng đồng xã hội. Chúng tôi tin rằng, những nỗ lực vượt lên khó khăn, thiệt đó sẽ còn lớn mãi...

Mai Thủy
Bình luận
Back To Top