Những nhà báo - chiến sĩ

08:20 - Thứ Hai, 21/06/2021 Lượt xem: 3575 In bài viết

ĐBP - Họ là những cán bộ, chiến sĩ thuộc quân số của Công an tỉnh nhưng công việc luôn gắn liền với camera, máy ảnh, cây bút. Đó là những nhà báo mang sắc phục Công an nhân dân, những “nhà báo” không được cấp thẻ nhưng lại là người chủ công, xung kích trong công tác tuyên truyền các hoạt động xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Điện Biên.

Trung tá Dương Thành Trung tác nghiệp tại hiện trường.

Hôm nay, họ đang thực hiện phóng sự về hoạt động huấn luyện, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Điện Biên. Để chuẩn bị tốt cho mỗi phóng sự thì ngay từ khi nhận nhiệm vụ, mỗi phóng viên đã chủ động chuẩn bị kỹ về kịch bản, tài liệu liên quan cũng như việc liên hệ với đơn vị phối hợp để thực hiện việc ghi hình đảm bảo nhanh chóng, đầy đủ và chính xác nhất.

Bén duyên với “nghề báo” và cũng trưởng thành từ các tin bài, phóng sự ANTV Điện Biên, hơn ai hết, Trung tá Dương Thành Trung hiểu rõ những công việc thường ngày của cán bộ chiến sĩ (CBCS) tổ tuyên truyền, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị. Là anh cả, cũng là người có thâm niên với nghề nhất trong tổ, anh luôn chia sẻ, động viên cũng như khích lệ sự sáng tạo của anh em trong công việc, bởi theo anh: Những tác phẩm báo chí thành công thường xuất phát từ sự đam mê, nhiệt huyết và phải thật sự có “máu lửa” với nghề. Bên cạnh đó thì mỗi người Công an làm báo còn cần phải học tập, rèn luyện nghiệp vụ và có lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Mỗi lần đồng hành cùng các đơn vị nghiệp vụ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, mỗi lần trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực cách ly, hay mỗi lần tăng cường xuống cơ sở, họ - những người chiến sĩ Công an làm báo cũng thức trắng đêm, ăn lán ngủ rừng, cũng chấp nhận sự hiểm nguy về dịch bệnh hoành hành, chấp nhận sự nguy hiểm khi truy bắt tội phạm trong quá trình tác nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và hơn hết, thông qua những hình ảnh, trang viết của mình, họ mong muốn lột tả được những khó khăn, nguy hiểm, lột tả được những hi sinh lặng thầm, những cố gắng không ngừng nghỉ và những hình ảnh đẹp của mỗi chiến sĩ Công an nơi mảnh đất cực Tây này.

Có lẽ chỉ có những ai đã từng lăn lộn với thực tế làm nghề mới hiểu được, để độc giả tiếp nhận được những phản ánh về tình hình an ninh trật tự thông qua hình ảnh, chữ viết là một chặng đường đầy thử thách ý chí của những người làm công tác báo chí - tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân. Năm 2019, 2020, thực hiện chủ trương xây dựng nhà xã hội hóa cho người nghèo do Bộ Công an phát động, hàng trăm lượt CBCS Công an Điện Biên xung phong lên đường vào những bản làng xa xôi nhất của huyện Mường Nhé, Nậm Pồ để làm nhà cho dân. Đường sá xa xôi, thời tiết vào mùa mưa, các điểm xây dựng nhà hầu hết đều phải dùng sức người vận chuyển nguyên liệu. Để có thể phản ánh kịp thời tiến độ làm nhà cho bà con nhân dân, tổ tuyên truyền đã cử phóng viên liên tục vào địa bàn các xã xa xôi nhất để viết bài, đưa tin tuyên truyền. Từ đó, nhiều thước phim, bức ảnh, bài viết chân thực đã kịp thời phản ánh được ý nghĩa, hiệu quả tích cực của chủ trương này tới đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn nói riêng và cả nước nói chung.

“Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của mỗi người làm báo. Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Chúng tôi sử dụng ngòi bút của mình để phản ánh chân thực, chính xác và kịp thời nhất hình ảnh của đồng đội mình trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân...” - Đó là những chia sẻ của Thượng tá Đỗ Thị Giang, Phó Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh).

Gần 1.300 buổi phát sóng chuyên mục truyền hình “An ninh Điện Biên”, chuyên mục phát thanh “Vì An ninh Điện Biên”; hơn 11.000 tin, bài, phóng sự về gương người tốt - việc tốt, ống kính phóng viên, ống kính cảnh sát, lần theo dấu vết tội phạm và các phóng sự được phát trên sóng truyền hình của tỉnh, của Trung ương. Những tấm huy chương Vàng, Bạc tại Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức; những giải A, B tại các kỳ liên hoan PTTH tỉnh Điện Biên hay các giải báo chí Trung ương và địa phương chính là động lực, là niềm vui đối với nghề, mỗi chiến sĩ đằng sau ống kính ấy có nhiều cống hiến hơn, góp phần lan tỏa hình ảnh người CBCS Công an Điện Biên bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Bài, ảnh: Thu Trang (Công an tỉnh)
Bình luận
Back To Top