Trạm Y tế xã Sín Chải

Nơi người dân gửi gắm niềm tin

08:43 - Thứ Hai, 13/03/2017 Lượt xem: 5338 In bài viết
ĐBP - Vượt gần 50km đường đèo với những khúc cua tay áo, chúng tôi đến Trạm Y tế xã Sín Chải (huyện Tủa Chùa). Gặp gỡ trò chuyện với các y, bác sỹ và một số bệnh nhân đến khám, điều trị tại Trạm, chúng tôi hiểu rõ hơn những khó khăn, vất vả của nghề thầy thuốc nơi vùng cao, cũng như tình cảm, niềm tin của người dân nơi đây dành cho cán bộ y tế.

Tiếp chúng tôi là y sỹ, Trạm trưởng Lầu A Lử - người đã có 26 năm công tác và gắn bó với Trạm Y tế xã Sín Chải; câu chuyện được mở đầu bằng hồi ức 26 năm trước, ông Lử kể: Sín Chải là xã vùng cao, cách xa trung tâm huyện, địa bàn rộng với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trình độ dân trí còn hạn chế, nên việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của bà con về y tế và vệ sinh phòng dịch rất khó khăn. Còn tồn tại các hủ tục như: Ốm đau mời thầy về cúng ma; y, bác sỹ đến tận nhà khám bệnh nhưng đồng bào dân tộc không cho, phụ nữ thì tự sinh tại nhà… vì vậy đã xảy ra những trường hợp tử vong không đáng có. Nhiều gia đình có thói quen chăn nuôi gia súc, gia cầm thả rông; chưa có hố tiêu hợp vệ sinh, trẻ em không được tiêm chủng...

 

Cán bộ Trạm Y tế Sín Chải khám bệnh cho người dân.

Là người Mông, sinh ra lớn lên ở mảnh đất này nên hơn ai hết y sỹ Lầu A Lử, hiểu phong tục, tập quán cũng như những khó khăn, vất vả của đồng bào mình. Năm 1991, sau khi tốt nghiệp ra trường, ông đã về công tác tại Trạm Y tế xã Sín Chải và gắn bó cho đến nay. Ngày mới về công tác, Trạm chỉ có 2 cán bộ y tế; trang thiết bị thô sơ, trụ sở chỉ là nhà tạm. Ngoài công việc trực ở Trạm, khi nhận tin có người ốm, cho dù là trong đêm khuya hay mưa to gió lớn, ông Lử cũng không ngần ngại trèo đèo, vượt dốc đến gia đình để khám, điều trị cho  người bệnh. Đồng thời, tuyên truyền, giải thích và vận động bà con không chữa trị bằng cách cúng bái mà phải đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế để điều trị kịp thời...

Qua câu chuyện được biết, Sín Chải còn nhiều khó khăn, do địa bàn rộng, dân cư phân tán, vì vậy mỗi khi có đợt tiêm chủng hay chiến dịch kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cán bộ y tế Trạm cùng y tế thôn, bản vượt hàng chục cây số đến từng gia đình có trẻ nhỏ để tiêm phòng và hướng dẫn người dân cách ăn ở sạch, ăn chín, uống sôi, bảo đảm sức khỏe. Sự nhiệt tình, trách nhiệm của những cán bộ Trạm Y tế xã đã dần giúp người dân tin tưởng, thêm yêu quý và tình cảm, gần gũi. Giờ đây, bà con dân bản đã hiểu và dần bỏ hủ tục nhờ thầy cúng “bắt con ma” trừ bệnh mà đi đến nhờ các y, bác sỹ khám, chữa bệnh. Mỗi đợt tiêm phòng, các bậc cha mẹ chủ động đưa con đến Trạm Y tế để tiêm; phụ nữ mang thai đến Trạm Y tế khám và sinh nở, để đảm bảo an toàn...

Anh Giàng A Dì, người dân trong xã cho biết: Trước kia do chưa nhận thức được việc khi ốm đau phải đến Trạm Y tế để khám bệnh mà ở nhà cúng “ma”. Nhưng giờ khác rồi; được các y, bác sỹ Trạm Y tế đến tận nhà tuyên truyền tôi cũng như nhiều bà con ở Sín Chải mỗi khi ốm đau đều đến Trạm để được khám và điều trị bệnh. Nhà tôi ở thôn Háng Khúa, cách Trạm Y tế hơn 20km, nhưng hôm nay cháu nhà tôi bị đau bụng không rõ nguyên nhân nên tôi phải đưa cháu đến Trạm Y tế để các y, bác sỹ khám và theo dõi. Cán bộ y tế chăm sóc tận tình nên sức khỏe cháu đã ổn định.

Hiện nay, khuôn viên của Trạm Y tế xã Sín Chải đã được xây dựng khang trang. Trạm Y tế xã hiện có 6 cán bộ, trong đó 1 bác sỹ đa khoa, 3 y sỹ đa khoa, 1 nữ hộ sinh, 1 sơ cấp dược. Hàng ngày, Trạm trực khám 24/24 giờ, tạo niềm tin cho người dân khi đến khám và điều trị bệnh. Trung bình mỗi năm, Trạm khám và điều trị cho khoảng hơn 4.000 lượt người. 2 tháng đầu năm 2017, Trạm đã khám, chữa bệnh cho 678 lượt người; kê đơn cấp thuốc cho 564 người... Các trường hợp bệnh nặng đều được chuyển lên tuyến trên kịp thời, không xảy ra tai biến trong điều trị.

Bài, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top