Những ngày cận Tết Nguyên đán, tâm trạng ông Đào Trung Lệ, xã Noong Luống (huyện Điện Biên) lại có những cảm xúc khó tả. Đây là tết thứ hai sau khi gia đình ông Lệ tìm được hài cốt của anh trai - liệt sĩ Đào Trung Nhẫn, hi sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại mặt trận phía Nam.
Khác với những năm trước, 2 năm nay, gia đình ông Lệ có thêm những công việc thiêng liêng khác. Đó là chuẩn bị thêm mâm cơm cúng và ra mộ thắp hương mời liệt sĩ Nhẫn về ăn tết. Phía trên bàn thờ, hương khói luôn nghi ngút điểm thêm những cành đào tươi, những bông cúc vàng, tưởng nhớ người đã khuất.
Trong suốt hàng chục năm, gia đình ông Lệ không ngừng dò hỏi thông tin, tìm kiếm manh mối từ đồng đội cũ của liệt sĩ, cựu chiến binh, hoặc qua hồ sơ lưu trữ tại các cơ quan chức năng. Hành trình tìm kiếm có khi tưởng như vô vọng, bởi chiến tranh đã làm mờ đi nhiều dấu vết và thời gian càng khiến các thông tin trở nên rời rạc. Thật may mắn sau hơn 50 năm chờ đợi và hi vọng, hài cốt liệt sĩ Nhẫn đã được tìm thấy đưa về quê hương, trở về bên gia đình.
Ông Lệ rưng rưng nói: Lễ cải táng liệt sĩ Nhẫn được tổ chức trang trọng, thiêng liêng, với sự có mặt của bà con, hàng xóm, cùng chính quyền địa phương. Bài quốc ca vang lên trang nghiêm, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được phủ lên hài cốt cùng những vòng hoa tươi thắm… Gia đình chúng tôi giờ đã mãn nguyện rồi, anh trai tôi không còn phải nằm lạnh lẽo nữa mà được yên nghỉ tại nghĩa trang quê nhà”.
Sau hơn 5 thập kỷ nằm lại nơi núi rừng hoang vu giáp biên giới Việt - Lào, giờ đây liệt sĩ Lường Văn Hương được tìm thấy và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao (huyện Điện Biên). Nỗi mong mỏi suốt nhiều năm của gia đình bà Quàng Thị Tún, xã Mường Phăng (TP. Điện Biên Phủ) đã thành hiện thực.
Trong không khí sum họp đầu xuân, mỗi câu chuyện kể lại đều xoay quanh liệt sĩ Lường Văn Hương. Bà Tún chậm rãi nhắc lại những kỷ niệm thời còn trẻ của liệt sĩ Hương - thời gian ông chiến đấu tại nước bạn Lào; cùng hành trình đau đáu chờ đợi tin tức, tìm kiếm hài cốt. Xung quanh bà Tún, gần chục cháu chăm chú lắng nghe, cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình hôm nay.
Bà Quàng Thị Tún (bên phải), xã Mường Phăng (TP. Điện Biên Phủ) thắp hương trên phần mộ liệt sĩ Lường Văn Hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ.
Đất nước đã hòa bình nhưng nỗi đau chiến tranh vẫn còn in hằn trong biết bao gia đình khi còn hàng chục nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập trở về. Với mỗi thân nhân, gia đình liệt sĩ, việc tìm thấy phần mộ người thân là niềm an ủi lớn nhất, giúp xoa dịu những nỗi đau mất mát. Để thực hiện trọn vẹn lời tri ân với những người đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành, đơn vị quan tâm thực hiện.
Bằng nghĩa tình, trách nhiệm lớn lao đối với những người đã quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, từ năm 2021 đến nay, Điện Biên đã tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng 39 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào về nước; tìm kiếm, xác minh thông tin, cất bốc và an táng 13 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; phối hợp giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng cho 21 liệt sĩ.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là việc làm hết sức quan trọng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thân nhân gia đình liệt sĩ, góp phần thực hiện, giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị, phát huy mọi nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân, nỗ lực đưa các anh về với đất mẹ. Để mỗi mùa xuân về, những gia đình thân nhân liệt sĩ được đón tết đoàn viên trọn vẹn, trong niềm vui của sự trở về và tri ân sâu sắc.