Sinh hoạt tư tưởng

Không chỉ là cái áo

08:15 - Thứ Tư, 27/07/2022 Lượt xem: 3956 In bài viết

ĐBP - Là đảng viên, cán bộ văn hóa về hưu, ông An ở TP. Điện Biên Phủ được con cháu nhận xét là “máu” nghề có vẻ còn nhiều hơn trước. Nguyên nhân là vì, vốn yêu nghề, giờ lại có thời gian nhiều hơn, cũng được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tin yêu, nên phong trào, hoạt động gì cũng được mời tham gia ủng hộ.

Tuần qua, sau khi nắm được thông tin có tình trạng in, phát tán áo phông đỏ, có sao vàng năm cánh, có bản đồ Việt Nam nhưng thiếu 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; ông An bức xúc lắm. Ông An đã kịp thời tham mưu để tuyên truyền, phổ biến nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong thôn. Bữa cơm chiều khi nhắc nhở con cháu, ông An cũng bảo các con tuyên truyền để bạn bè, đồng nghiệp cảnh giác, tránh để bị lợi dụng. Nhưng con trai út của ông thì chưa chú tâm cho lắm, anh cho rằng: Chỉ là cái áo thôi, có gì đâu mà bố nghiêm trọng thế. Con ra đường, nhớ được bạn mặc áo màu gì đã tốt rồi; chứ trên áo có hình gì, chữ gì, chẳng mấy khi để ý.

Nghiêm nét mặt, ông An bảo: “Không chú ý, chả để tâm”. Vấn đề chính là ở chỗ ấy đấy. Ai cũng biết Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam; là máu thịt của Việt Nam. Nhưng với âm mưu, thủ đoạn thâm độc của mình, những phần tử xấu, thế lực phản động luôn tìm cách lợi dụng khi chúng ta không để ý, thiếu cảnh giác để in, phát tán, trà trộn đưa thông tin sai trái... Chỉ cần thiếu cảnh giác, không kịp thời đấu tranh loại bỏ, chúng sẽ có những chiêu bài sâu xa hơn, thâm độc hơn để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại nền độc lập dân tộc...

Thấy có chút gay gắt quá với con, ông An dịu giọng:

- Tuổi trẻ có phần suy nghĩ đơn giản, hành động đôi khi cũng là vô tư, sôi nổi phong trào là chính, bố biết chứ. Nhưng cũng vì sự vô tư, đơn giản này mà đối tượng xấu, thế lực xấu có thể lợi dụng thực hiện mưu đồ của mình. Con là đoàn viên, cũng là đảng viên, cần phải tỉnh táo trong nhận diện vấn đề, tích cực tham gia tuyên truyền vận động để tập thể đoàn, những người xung quanh kịp thời nhận thức được chiêu bài của kẻ thù...

- Đúng là con chưa nhận thức rõ sự nghiêm trọng của vấn đề bố ạ. Thật nguy hiểm khi chúng ta vô tình khoác trên mình tấm áo có thông tin bị sai lệch; để rồi trở thành cái cớ cho thế lực xấu thêu dệt, xuyên tạc lịch sử. Con sẽ liên lạc, đề xuất với Ban chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan để sớm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cho đoàn viên thanh niên...

Mai Thủy
Bình luận

Tin khác

Back To Top