Xuân sớm A Pa Chải

08:53 - Thứ Bảy, 01/01/2022 Lượt xem: 3374 In bài viết

ĐBP - Chúng tôi lên đường đi A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé) khi mùa xuân đang gõ cửa từng nhà, hai bên đường những cây đào rừng bắt đầu nở hoa khoe sắc, những bụi hoa dã quỳ nở muộn vàng ruộm.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại mốc giao điểm biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Trước khi vào địa phận xã Sín Thầu, chúng tôi dừng xe để khai báo y tế tại Trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 dựng bên lề đường do Đồn Biên phòng Sen Thượng và Đồn Biên phòng A Pa Chải phối hợp thực hiện. Sau khi được đo thân nhiệt và tự kê khai thông tin cá nhân, hành trình nơi đi, đến, chúng tôi được các cán bộ trực chốt tận tình hướng dẫn những quy định khi vào biên giới, phong tục tập quán của người dân địa phương.

Đường lên Sín Thầu nhiều khúc cua nhưng mặt đường đã được rải nhựa phẳng lỳ. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy bà con Hà Nhì đang hối hả trên những thửa ruộng bậc thang. Người be bờ, người cày bừa; người đang khơi thông mương để dẫn nước về ruộng.

Tiếp chúng tôi trong căn phòng làm việc gọn ghẽ, ngăn nắp tại trụ sở xã, Bí thư Đảng ủy Sín Thầu Pờ Mỳ Lế hồ hởi chia sẻ: Xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bà con phấn khởi lắm. Sín Thầu nay đã khác xưa. Đời sống người dân đang được nâng lên. Những ngôi nhà tranh tre cũ được thay thế bằng nhà kiên cố, khang trang. Người dân đã tập trung trồng lúa nước, phát triển chăn nuôi. Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn đã được triển khai như thực hiện chương trình thí điểm trồng cây mắc ca và cây sa nhân; xây dựng mô hình kinh tế trang trại, du lịch sinh thái; chăn nuôi đại gia súc… Những năm qua, cùng bà con nhân dân Sín Thầu duy trì mối quan hệ hữu nghị, tổ chức các chương trình giao lưu với thị trấn Khúc Thủy của Trung Quốc, điều đặc biệt ở vùng đất biên viễn Sín Thầu, mỗi người dân luôn ý thức mình là “cột mốc sống” phối hợp với Đồn Biên phòng A Pa Chải tuần tra, gìn giữ an ninh biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.

Chiến sĩ Đồn Biên Phòng A Pa Chải tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới.

Chúng tôi đang dở câu chuyện về công tác bảo vệ an ninh biên giới thì ông Lỳ Xá Lòng, Bí thư Chi bộ bản A Pa Chải bước vào. Nghe chuyện, ông Lòng liền hồ hởi tham gia: “Dân bản A Pa Chải luôn đi tuần tra cùng với ban chỉ huy quân sự xã và bộ đội biên phòng trên biên giới Việt - Lào, Việt - Trung. Chúng tôi đã chào cột mốc, chào cờ trước quốc huy cùng với chiến sĩ biên phòng. Chúng tôi nghĩ rằng tham gia tuần tra là góp sức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, bảo vệ cuộc sống ấm no hạnh phúc. Bản thân tôi luôn tự hào là người dân ở vùng biên giới này!”.

Rời trụ sở xã Sín Thầu, chúng tôi đến thăm Đồn Biên phòng A Pa Chải. Trong câu chuyện cuối năm, Thiếu tá Đặng Văn Tuấn, Đồn trưởng thông tin: Đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ, quản lý 38,81km đường biên giới quốc gia, 16 cột mốc. Trong đó tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc dài 17,368km, gồm 8 cột mốc; tuyến biên giới Việt Nam - Lào dài 21,442km với 7 cột mốc và một cột mốc ở ngã ba tiếp giáp giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Cùng với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, công tác kiểm phòng, chống dịch, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép luôn được Đồn đặc biệt chú trọng. Sín Thầu có lối mở A Pa Chải - Long Phú (huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), Đồn Biên phòng A Pa Chải chủ động phối hợp lực lượng công an, y tế duy trì chốt chặn kiểm tra kiểm soát. Tại đây, lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng, tiêu độc, đo thân nhiệt cho người qua lại nhằm phòng, chống nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ được lập danh sách chuyển về cơ sở y tế nội địa, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và quản lý theo quy định chuyên môn. Đối với hoạt động vui xuân đón tết, đơn vị tổ chức gói bánh, giao lưu văn nghệ - thể thao giữa bộ đội với nhân dân. Song trong mọi điều kiện, đơn vị luôn duy trì lực lượng tuần tra, bảo vệ đường biên cột mốc, kiểm soát biên giới bảo đảm an toàn cho nhân dân vui xuân đón tết.

Mùa xuân A Pa Chải đẹp không chỉ bởi sắc hoa dã quỳ, hoa đào mà còn bởi sắc xanh màu áo lính biên phòng luôn vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Trên mảnh đất cực Tây này, mùa xuân của núi rừng và của tình người hòa quyện thật ấm áp!

Tú Trinh
Bình luận
Back To Top