Lời nhắc cho thế hệ sau

08:35 - Thứ Tư, 26/07/2017 Lượt xem: 8579 In bài viết
ĐBP - Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”... những năm qua, cùng với cả nước, các cấp, các ngành trong tỉnh luôn thực hiện tốt chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Qua đó, không chỉ xoa dịu vết thương chiến tranh mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội...

Với đạo lý và trách nhiệm, sự biết ơn sâu sắc, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc Điện Biên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… Đặc biệt là việc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công... giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Duy trì, đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ xóa nhà tranh tre dột nát cho các đối tượng chính sách trên địa bàn; xây dựng hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa, tặng hàng trăm sổ tiết kiệm cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, trao hàng ngàn suất học bổng cho con em các đối tượng chính sách; chi trả trợ cấp đều đặn cho hàng vạn đối tượng người có công; xây dựng, tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ… Qua đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

 

Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Tông Khao, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên). Ảnh: Thu Hằng

Thương binh 2/4 Cà Văn Phanh là 1 trong hơn 13 nghìn người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh được hưởng trợ cấp hàng tháng và các chế độ ưu đãi của Nhà nước. Đến thăm gia đình ông ở đội 16, xã Pom Lót, huyện Điện Biên; trong căn nhà mới, ông Phanh chia sẻ: Trở về với cuộc sống đời thường, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, năm 2014, tôi được Quỹ Thiện Tâm (Hà Nội) hỗ trợ 40 triệu đồng để xây “Nhà tình nghĩa”. Ngôi nhà rộng 30m2 được xây dựng khang trang, kiên cố là sự động viên, khích lệ lớn về vật chất cũng như tinh thần để gia đình tôi cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Hay như gia đình ông Lò Văn Hặc, bản Noong Bua, phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ cũng là một trong nhiều cựu thanh niên xung phong nhận sự hỗ trợ xây nhà nhân ái do tỉnh Đoàn kết nối. Ông bày tỏ lòng cám ơn đến các cấp, ngành, đơn vị đã động viên kịp thời với gia đình. Ông cũng thể hiện quyết tâm luôn gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời dạy dỗ con cháu phát huy truyền thống quý báu của dân tộc.

Ông Lò Văn Hặc, Cà Văn Phanh là một trong số rất nhiều người nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành và các tổ chức xã hội. Từ năm 2007 trở lại đây, toàn tỉnh đã xây dựng và sửa chữa 460 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá 14.710 triệu đồng; tặng 842 sổ tiết kiệm tình nghĩa, huy động hàng ngàn lượt người tham gia sửa nhà bia, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức chu đáo cho hơn 100.000 lượt người là đại biểu Đảng, Nhà nước, Đoàn đại biểu tỉnh và thân nhân gia đình liệt sĩ đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công” được phát động và triển khai sâu rộng có hiệu quả. Những sự quan tâm đó chính là đạo lý, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay với những người đã hi sinh một phần thân thể, xương máu cho đất nước vẹn toàn.

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ đã vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất. Trong số những điển hình, có thương binh Vi Việt Phú, ở bản Yên Cang 2, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên cũng là tấm gương nghị lực vượt khó. Năm 1993, được nghỉ chế độ, ông xin nhận 5ha đất đồi núi trọc khô cằn, sau một thời gian đã cải tạo thành trang trại VAC, đến nay bình quân hàng năm thu nhập khoảng 5 tấn cá, hơn 20 tấn cây hoa màu và quả các loại, trừ chi phí lãi trên 100 triệu đồng. Thương binh Vi Việt Phú, chia sẻ: “Tôi mất 62% sức khỏe, nhưng với sự động viên của Đảng, Nhà nước thông qua các chính sách hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất, tôi đã tìm cách vươn lên làm giàu chính đáng. Từ các mô hình phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng, rừng; cuộc sống gia đình đã ổn định, trở thành hộ kinh doanh sản xuất giỏi của xã”. Ngoài cá nhân điển hình như thương binh Vi Việt Phú, còn rất nhiều gia đình từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà vươn lên trong cuộc sống như gia đình ông Vũ Đức Hợi, thương binh 41%, đội 5A, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. Hiện nay, cũng còn rất nhiều thương binh, bệnh binh dù mang trên mình những vết thương chiến tranh nhưng đã quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, xứng đáng là những người con ưu tú của dân tộc…

Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng sự hi sinh của các thế hệ đi trước sẽ mãi khắc ghi trong tim mỗi người con dân tộc Việt Nam. Với sự quan tâm tri ân của Đảng, Nhà nước bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực, sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng đã tô thắm truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”… Tất cả những sự tri ân và nỗ lực vượt khó đó như một lời nhắc nhở cho thế hệ sau để mãi mãi không quên và khắc ghi công ơn hi sinh, cống hiến và nghị lực vươn lên của những người con đất Việt.

Văn Quyết
Bình luận
Back To Top