“Điểm hẹn xòe hoa”

00:00 - Thứ Sáu, 11/03/2016 Lượt xem: 2870 In bài viết
ĐBP - Những ngày này trên khắp đường phố Điện Biên đâu đâu cũng lộng lẫy sắc cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu. Những nhành ban trắng cũng đua nhau bung nở như đón chào du khách về với phố núi - “Điểm hẹn xòe hoa”. Bước chân chậm rãi, ngập ngừng mỗi khi ngang qua những cung đường ngập sắc hoa ban, nhiều du khách dừng thật lâu để chụp ảnh lưu niệm... Có thể nói  “Thành phố hoa ban” -  Thành phố Điện Biên Phủ chưa bao giờ đông vui nhộn nhịp và lãng mạn hơn thế...

Những ngày này Điện Biên Phủ ngập trong hoa, phố hoa, đường hoa... và như lời một du khách tâm sự với chúng tôi khi vừa được đắm mình trong sắc ban trắng muốt là “lòng người cũng nở hoa”. Những tuyến phố rực sáng bởi băng zôn, khẩu hiểu; từng dòng người đổ về thành phố và các điểm diễn ra lễ hội; các điểm di tích lịch sử ngày càng tấp nập hơn. Bạn Nguyễn Thị Loan (du khách Bắc Giang) chia sẻ: “Mình đã ao ước về với Điện Biên để chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn vẻ đẹp kỳ vĩ của hoa ban từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ mới trở thành hiện thực. Mình đã được xem qua nhiều phim ảnh về Điện Biên và hoa ban, giờ lại được được trải nghiệm cùng hoa ban, mình muốn sẽ được đến thành phố xinh đẹp này thêm nhiều lần nữa”...

Du khách tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Không chỉ du khách bốn phương háo hức về với Điện Biên, không khí rộn ràng, háo hức đợi chờ ngày “khai hội” của người dân thành phố cũng như “nóng” lên từng ngày. Ông Nguyễn Văn Sự, phường Mường Thanh, chia sẻ: Khó có thể nói hết niềm vui của tôi và gia đình khi được hòa mình vào không khí tưng bừng của Lễ hội Hoa ban. Những ngày này, tôi thấy trên ti vi, báo đài rất nhiều chương trình hay cổ động cho lễ hội, các tuyến phố đâu đâu cũng được trang hoàng lộng lẫy bởi băng zôn, khẩu hiệu, cờ hoa và sắc thắm hoa ban, biểu tượng văn hóa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc và Điện Biên. Nhiều ngày nay ở phố tôi chủ đề lễ hội được nói nhiều nhất; từ trẻ đến già ai cũng có chuyện quan tâm theo dõi...

Không khí làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp cũng có thể thấy rõ tại các đơn vị thi công trong giai đoạn nước rút hoàn thành các hạng mục: Sân khấu chính cho lễ khai mạc và bế mạc, gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch... Nghệ sỹ ưu tú Điêu Thị Thực, Trưởng đoàn Nghệ thuật tỉnh, đơn vị chủ trì chương trình nghệ thuật đêm khai mạc Lễ hội Hoa ban với chủ đề “Về miền Hoa ban”, cho biết: Để chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội diễn ra hoành tráng và theo đúng tiến độ của Ban tổ chức, Đoàn Nghệ thuật tỉnh đã xây dựng kịch bản cụ thể, chi tiết. Đặc biệt, hiện tại các hạng mục của sân khấu chính đã hoàn thành. Cũng trong “guồng quay” các chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ hội Hoa ban đang được 200 diễn viên, anh chị em và các nhạc công căng sức luyện tập với cường độ cao nhất, để làm sao cho các tiết mục đảm bảo thành công, xứng tầm với quy mô lễ hội.

Phụ nữ bản Him Lam 2 chuẩn bị cho hội thi ẩm thực “Hương sắc Điện Biên” trong Lễ hội Hoa ban.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, chương trình “Diễu hành văn hóa đường phố” được Trung tâm Văn hóa chuẩn bị kỹ càng với 13 xe diễu hành (2 xe Ban Tổ chức, 11 xe các huyện, thị xã, thành phố) được trang trí công phu với khung nền nổi bật mang đậm nét đặc trưng văn hóa của từng huyện, có gắn nhạc, âm thanh với các nghệ nhân, diễn viên vừa đi vừa thực hiện các động tác múa đặc trưng từng vùng miền và dân tộc trong huyện. Huyện Tủa Chùa với biểu tượng trang trí xe “mô hình cây chè cổ thụ” - hình ảnh đã đi sâu vào tâm trí thể hiện khát vọng, ý chí vươn lên bằng nội lực của người Tủa Chùa. Khát vọng, quyết tâm đưa cây chè không những trở thành cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế - xã hội của người Tủa Chùa mà xa hơn nữa là để du khách có thể thưởng thức và biết đến hương vị đặc trưng - một sản vật nức tiếng trên “cao nguyên đá” Tủa Chùa.

Đặc biệt, đến với Lễ hội Hoa ban du khách và bạn bè quốc tế còn được tham gia vào không gian văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên với nhiều loại hình nghệ thuật đã đi vào tiềm thức, đời sống, văn hóa của từng dân tộc, như: Liên hoan, trình diễn một số điệu múa dân tộc; giao lưu các môn thể thao, trò chơi dân gian: Tù lu, bắn nỏ, kéo co, múa xòe... Thưởng thức hương vị ẩm thực, được chế biến từ những nguyên liệu do nhân dân sản xuất với nhiều món ăn đã đi vào câu hát, lời ca của đồng bào các dân tộc vùng cao, như: Thịt trâu sấy khô, pa pỉnh tộp, cơm trắng... Từ đó, đưa du khách đến gần hơn với bản sắc văn hóa đã làm nên “thương hiệu” du lịch của Điện Biên.

Còn rất nhiều chương trình, hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Hoa ban năm 2016 mà chúng tôi chưa thể kể hết. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Cả đất trời Điện Biên thực sự đã bắt đầu vào hội, người Điện Biên đang chờ đón du khách, hoa ban Điện Biên cũng đã nở, khắp các bản làng trống hội đang chờ... Hãy về với “Điểm hẹn xòe hoa” để cùng đất và người Điện Biên hòa mình vào Lễ hội Hoa ban 2016...

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top