Viết ngắn

Hãy làm tốt việc mình đang làm

09:39 - Thứ Năm, 08/09/2016 Lượt xem: 3449 In bài viết
ĐBP - Ngày tốt nghiệp đại học ra trường tôi được nhận vào làm việc của một công ty liên doanh với mức lương khá hậu hĩnh 10 triệu đồng/ tháng, được hơn hai năm thì công ty đổ bể, tôi xin vào cơ quan nhà nước có mức lương khiêm tốn 5 triệu đồng/tháng.

Mỗi lần đi làm về thấy vẻ mặt tôi không vui, mẹ hỏi: “Từ ngày con về làm ở cơ quan nhà nước sao mẹ thấy mặt con lúc nào cũng buồn rười rượi là sao?”. Tôi nói: “Trước đây lương một tháng được 10 triệu mà nhàn nhã bây giờ làm cơ quan nhà nước, làm đúng ngày 8 tiếng mà lương có 5 triệu, con đang định tìm một công ty khác có lương cao hơn để làm”. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến rồi nói: “Con trai, hiện tại con đang có một việc làm chắc chắn, ổn định với mức lương 5 triệu đồng một tháng đó là điều một số người đang mơ ước. Nhưng con lại đang quá tham vọng về một tương lai chưa đến để mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn, như vậy là con sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Con muốn có thật nhiều tiền bạc và của cải hơn, và muốn tìm được công việc tốt hơn, nhưng con lại không biết quý trọng những gì mình đang có. Hãy sống tốt với những gì mình đang có, sống chan hoà cùng bè bạn. Không nên tham vọng nhiều vì có những tham vọng không giúp gì cho bản thân con cả mà ngược lại nó sẽ làm hại cuộc đời con. Tốt hơn hết là con hãy làm tốt những việc con đang làm. Hoàn thành việc hôm nay trước khi làm việc của ngày mai. Con cũng đừng quá nuối tiếc về quá khứ và cũng đừng quá mơ tưởng về tương lai, hãy nhìn thẳng vào hiện tại mà làm việc, cống hiến hết mình chắc chắn con sẽ thực hiện được ước mơ”.

Từ đó trở đi tôi thay đổi cách sống và cách nghĩ nên tôi đã đạt được ước mơ trong cuộc sống.

Võ Hoàng Nam
Bình luận
Back To Top