Mường Ảng nỗ lực chữa cháy ở Mường Đăng

00:00 - Thứ Hai, 18/04/2016 Lượt xem: 3583 In bài viết
ĐBP - Dù đã rất nỗ lực, nhưng đến thời điểm chiều 17/4, huyện Mường Ảng mới cơ bản khống chế được vụ cháy rừng ở bản Nậm Pọng, xã Mường Đăng xảy ra từ đêm 11/4. Trời tiếp tục hanh khô, nắng nóng khiến chính quyền, nhân dân huyện Mường Ảng vô cùng lo lắng bởi rất có thể đám cháy lại bùng phát...

Từ 6 giờ sáng, ông Trần Thanh Hà, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng đã liên tục bận rộn với những cuộc điện thoại chỉ đạo chữa cháy rừng. Ảnh: Văn Thành Chương

Do địa bàn hiểm trở, khu vực cháy ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Với hơn 700 lượt người tham gia chữa cháy suốt 3 ngày, 2 đêm, đến sáng 15/4 đám cháy đã tạm thời được khống chế. Nhưng đến sáng 16/4, một đám cháy lại bùng phát dữ dội từ khu vực rừng thuộc địa phận bản Hua Rốm xã Nà Tấu (huyện Điện Biên) và lan nhanh sang khu rừng thuộc bản Nậm Pọng, xã Mường Đăng. Chính quyền huyện Mường Ảng đã nhanh chóng huy động 230 người là cán bộ, viên chức các phòng, ban, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương tiếp tục tham gia chữa cháy. Để đến khu rừng cháy, chúng tôi đã phải đi bộ hơn 4 giờ đồng hồ từ bản Nậm Pọng vượt qua những con dốc đứng 45 độ và lách người qua những lối mòn đầy gai mây sắc nhọn. 

Có mặt tại hiện trường suốt những ngày qua, ông Trần Thanh Hà, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng liên tục bận rộn với những cuộc điện thoại, liên lạc trực tiếp đến các nhóm đang tham gia dập lửa. Trong câu chuyện liên tục bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại, ông Trần Thanh Hà cho biết: Khi nhận được thông tin cháy rừng, chúng tôi đã hủy mọi cuộc họp và tập trung toàn bộ lực lượng tham gia chữa cháy, các lãnh đạo chủ chốt của huyện đều có mặt tại hiện trường và trực tiếp tham gia dập lửa cùng nhân dân. Sau bao nhiêu nỗ lực, tưởng đám cháy đã tắt vậy mà hôm nay bà con lại phải chữa cháy suốt đêm…

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Huyện uỷ, đích thân đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng chỉ đạo một nhóm tham gia chữa cháy, phát đường băng. Trong bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng với hàng loạt tiếng nổ đùng, đoàng phát ra từ các đám cháy, hàng trăm con người tham gia chữa cháy đã vô cùng lo lắng. Với các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, sự lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt mỗi người. Bởi với họ chữa cháy vốn dĩ đã nguy hiểm, khó khăn, song chữa cháy ở Nậm Pọng lại khó hơn ngàn lần. Nhất lại trong tình cảnh chưa dập được đám này đám khác lại bùng phát.

Tại thời điểm này, biện pháp chữa cháy được kỳ vọng nhất là phát đường băng cản lửa và dập những đám cháy nhỏ. Nhưng trong điều kiện độ dốc cao như ở Nậm Pọng thì phương pháp này cũng không mấy khả quan. Do vậy mà, sau khi phát đường băng cản lửa và đốt chặn đầu đám cháy, lực lượng chữa cháy phải cắt cử người túc trực để phòng than còn đỏ lăn từ trên xuống theo đất đá gây cháy lan.

Một trong những người tham gia chữa cháy ngay từ những ngày đầu là ông Bùi Văn Thảng, cán bộ Chi cục Kiểm lâm huyện Mường Ảng, cho biết: Chúng tôi luôn nhắc những người tham gia chữa cháy phải cảnh giác đá rơi, vì nhiều người tham gia chữa cháy là cán bộ, công chức không có nhiều kinh nghiệm nên rất nguy hiểm. Hiện đã có một người bị đá rơi vào mặt gây rạn xương, nhưng không vì thế mà những người tham gia chữa cháy nản lòng. Trái lại, cán bộ, đảng viên và nhân dân Mường Ảng đang rất nỗ lực “chiến đấu với giặc lửa”.

Sáng 17/4, huyện Mường Ảng đã huy động hơn 200 người thuộc các lực lượng dự bị động viên và dân quân các xã trên địa bàn huyện tăng cường để đảm bảo đám cháy không tiếp tục lan rộng. Với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của hàng trăm cán bộ, nhân dân huyện Mường Ảng, đến chiều ngày 17/4, đám cháy cơ bản được khống chế, mọi người mới tạm yên tâm trở về sau mấy ngày dài ăn rừng ngủ rừng để cứu rừng khỏi cháy...

Bài, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top