Nhà “Khăn quàng đỏ”: Ấm áp nghĩa tình

09:19 - Thứ Sáu, 25/08/2017 Lượt xem: 9508 In bài viết
ĐBP - Khó có thể diễn tả hết niềm vui, niềm phấn khởi của gia đình những đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi được sống trong ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” - ngôi nhà ấm áp nghĩa tình. Những ngôi nhà này được xây dựng là thành quả hoạt động của Hội đồng đội Trung ương phát động, nhằm động viên, khuyến khích đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ...

Đến thăm gia đình em Lò Văn Hoài, bản Đứa, xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo), trong ngôi nhà mới còn vương mùi vôi vữa, chúng tôi mới cảm nhận rõ được ý nghĩa của chương trình xây dựng Nhà “Khăn quàng đỏ”. Hoài có hoàn cảnh éo le, bố mất sớm. Cuộc sống càng khốn khó hơn từ khi mẹ mất, ngoài giờ lên lớp, Hoài phải ra đồng mò cua bắt ốc, nhặt lon bia, sắt vụn bán lấy tiền đong gạo để duy trì cuộc sống không chỉ cho mình mà còn lo cho người anh thiểu năng trí tuệ. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của Hoài, Trường THCS - THPT Quài Tở đã phát động thầy cô giáo và học sinh trong trường ủng hộ gia đình Hoài. Thông qua Huyện đoàn Tuần Giáo, đơn vị kết nghĩa đã kết nối với các nhà hảo tâm, đoàn tình nguyện Hoa Tâm, TP. Hải Phòng xây dựng Nhà “Khăn quàng đỏ” cho anh em Hoài ở. Ngôi nhà có diện tích sử dụng 32m2 với nhiều vật dụng sinh hoạt, như: Giường, tủ, bàn ghế, bếp ga, ti vi, chăn màn… tổng giá trị 130 triệu đồng, góp phần giúp gia đình Hoài vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống để yên tâm học hành.

 

Các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm bàn giao Nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Lò Văn Hoài.

Em Lò Văn Hoài tâm sự: Từ khi mẹ mất chúng em rất lo không biết 2 anh em sẽ ở đâu, làm gì để sống và không biết mình có còn được đi học hay phải nghỉ học giữa chừng? Nhờ bác Lò Văn Hoạn (bác ruột) cưu mang cùng Huyện đoàn Tuần Giáo, chính quyền xã Quài Tở, thầy cô giáo và các bạn Trường THCS - THPT Quài Tở, đoàn từ thiện Hoa Tâm đã xây giúp 2 anh em có ngôi nhà khang trang cùng đầy đủ tiện nghi sinh hoạt để ổn định cuộc sống. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt, có kiến thức để sau này tìm được việc làm, không phụ sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ.

Thầy Nguyễn Văn Phúc, Tổng Phụ trách đội, Trường THCS - THPT Quài Tở và là người trực tiếp dạy em Hoài cho biết: Lò Văn Hoài hiện đang học lớp 9A2, là học sinh ngoan, giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em chưa một ngày nghỉ học; cũng không ỷ lại vào sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè.

Cùng chung hoàn cảnh như Lò Văn Hoài là gia đình em Lầu Thị Hoa, bản Háng Tầu, xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo). Nhà “Khăn quàng đỏ” của gia đình em Hoa cũng mới hoàn thành đưa vào sử dụng đầu tháng 6/2017. Bố Hoa bị bệnh nặng mất sớm sau nhiều năm chạy chữa. Vì vậy, tài sản của gia đình cũng đội nón ra đi. Cả gia đình 4 mẹ con Hoa ở trong ngôi nhà tạm, trời mưa là dột, nắng thấy mặt trời... Nhờ sự giúp đỡ của Huyện đoàn Tuần Giáo cùng các nhà hảo tâm, gia đình em Hoa  được xây dựng Nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá hơn 60 triệu đồng, giúp gia đình em có chỗ ở tốt hơn, yên tâm lao động sản xuất, yên tâm đến trường…

Chị Lê Thị Thanh Thùy, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Tuần Giáo cho biết: Thực hiện tốt phong trào xây dựng Nhà “Khăn quàng đỏ”, ngay đầu năm học 2017 - 2018, Hội đồng đội huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào đến các liên đội khối trường học và các liên đội cơ sở. Thực hiện tốt khâu tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đề nghị, xem xét làm Nhà “Khăn quàng đỏ” của các liên đội; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, xem xét lựa chọn những đội viên có hoàn cảnh khó khăn nhất sẽ ưu tiên làm trước. Với phương thức vận động các doanh nghiệp ủng hộ tiền, vật liệu xây dựng; các nhà hảo tâm tài trợ học bổng, kinh phí tặng quà, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập để trao tặng cho đội viên trong ngày bàn giao nhà mới. Những hoạt động ấy giúp ngôi nhà thêm ý nghĩa, ấm áp hơn bởi có nhiều sự sẻ chia, chung tay của cả cộng đồng…

Bài, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top