ĐBP - Một ngày cuối năm 2018, chúng tôi có dịp trở lại xã Na Ư (huyện Ðiện Biên). Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng Na Ư thật bình yên. Bước vào bản không còn bắt gặp những ánh mắt đầy nghi hoặc của dân bản khi thấy người lạ như những năm trước. Cũng bởi Na Ư trước đây nổi tiếng là điểm “nóng” ma túy trên địa bàn tỉnh. Giờ đây Na Ư đã đổi thay nhiều. Những chuyện bất hợp tác, “đẩy, đuổi” cán bộ khi về xã làm nhiệm vụ giờ chỉ còn là quá khứ. Mọi công việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự đều được người dân ủng hộ, hỗ trợ giải quyết nhanh chóng. Từ sự chuyển biến về ý thức, đời sống người dân ngày càng nâng cao, bộ mặt nông thôn đổi mới, tỷ lệ hộ đói nghèo ngày càng giảm.
Một góc bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên.
Na Ư đang hồi sinh mạnh mẽ. Tình hình kinh tế - xã hội có bước chuyển biến đáng kể, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư… Hiện nay, tổng diện tích đất nông nghiệp của xã hơn 2.100ha; sản lượng cây lương thực có hạt đạt trên 1.300 tấn, lương thực bình quân đạt 802kg/người/năm; tổng đàn gia súc, gia cầm có gần 8.000 con. Na Ư có 6 bản, 325 hộ với 1.622 nhân khẩu, trong đó 5 bản có điện lưới quốc gia; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 90%. Số hộ nghèo và cận nghèo giảm mạnh, trung bình mỗi năm giảm 3 - 4%…
Na Ư đang chuyển mình không chỉ ở bộ mặt kinh tế - xã hội mà còn từ nhận thức của mỗi người dân. Tin rằng, với những thay đổi đang diễn ra trên vùng đất biên giới này, đặc biệt là sự chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân, một cuộc sống ấm no, hạnh phúc sẽ sớm hiện hữu ở Na Ư.