Bác sỹ vùng cao trực tết

00:00 - Thứ Ba, 02/02/2016 Lượt xem: 1953 In bài viết
ĐBP - Trở lại Mường Nhé - mảnh đất biên cương cực Tây của Tổ quốc vào những ngày đầu xuân, hành trình của chúng tôi ngược gần 200km trong cái lạnh cuối năm... Đến thăm Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mường Nhé, trong căn phòng nhỏ của bác sỹ Tạ Văn Luân, Trưởng khoa Gây mê - Hồi sức, bác sỹ Luân pha ấm trà nóng như để át đi cái lạnh vùng cao...

Bác sỹ Tạ Văn Luân, Trưởng khoa Gây mê – Hồi sức miệt mài trong ca trực.

…Bác sỹ Luân - người có “thâm niên” trực tết tâm sự: Là người miền xuôi (Lập Thạch, Vĩnh Phúc), năm 2004, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Thái Bình, anh tình nguyện “đầu quân” cho y tế huyện Mường Nhé và được phân công công tác về Phòng khám Đa khoa khu vực Ba Chà (nay thuộc huyện Nậm Pồ). Lúc ấy nơi đây là mảnh đất hẻo lánh, bộn bề gian khó và thiếu cán bộ y tế trầm trọng… Nhớ lại những ngày đầu được phân công trực tết, phải xa gia đình, người thân, bác sỹ Luân thú nhận “buồn… muốn khóc”. Nhưng ở lâu rồi cũng thành “quen”, đã hơn 10 mùa xuân qua, cậu cán bộ y tế trẻ ngày nào vẫn can trường bám làng, bám bản ở lại với người dân, vui xuân đón tết cùng đồng bào, để người dân tận hưởng ngày tết trong no ấm, yên vui...

Khi chúng tôi hỏi về chuyện ngày tết ở quê nhà, đôi mắt “lặng buồn” bác sỹ Luân, chia sẻ: Năm 2011, anh xây dựng gia đình với cô thôn nữ ở cùng quê, làm công nhân ở tận Đồng Nai. Sau ngày cưới, vợ chồng phải chia tay nhau để trở lại công tác; quãng đường đi lại xa xôi nên thi thoảng chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại, mỗi năm vợ chồng gặp nhau được 2 lần. Những năm ở lại bệnh viện trực tết mọi công việc lo toan cho gia đình, chăm sóc con dồn cả cho vợ; ngày tết anh cũng chỉ chúc tết, động viên người thân qua điện thoại. Có những lần sau ngày trực tết, anh vượt gần nghìn cây số trở về với gia đình cũng là lúc vợ anh chuẩn bị hành lý vào nam, vợ chồng chỉ kịp vài ba câu chuyện, gặp nhau ít giờ rồi lại phải chia tay. Dẫu biết thương vợ vất vả, nhớ nhà, nhớ con nhưng vượt lên tất cả, bác sỹ Tạ Văn Luân đã hết lòng vì công việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng cao.

Gắn bó gần 6 năm, bác sỹ Ngô Gia Tự, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Chung Chải đã 3 lần đón tết cùng đồng bào vùng cao. Nhưng tết này, niềm vui của anh sẽ nhân đôi, khi anh được cùng vui xuân đón tết bên vợ con thân yêu trên mảnh đất biên cương của Tổ quốc. Nói với chúng tôi, bác sỹ Tự bảo: Năm đầu trực tết cùng đồng bào Hà Nhì, Mông, tôi thấy lạ lẫm với nhiều phong tục tập quán. Nhưng giờ đây tết vùng cao đã trở nên quen thuộc, gắn bó với tôi. Ở đây, những ngày tết rất ít bệnh nhân nhập viện, nếu có cũng chủ yếu là những bệnh nhẹ, vì bà con được cán bộ y tế hướng dẫn cụ thể, đã biết cách tự chăm sóc sức khỏe...

Trong những ngày tết, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ về trang thiết bị, máy móc kỹ thuật, thuốc men... thì vấn đề con người luôn được Ban Giám đốc, TTYT huyện Mường Nhé đặc biệt chú trọng. Bác sỹ Lò Văn Sen, Phó Giám đốc TTYT, chia sẻ: Để phục vụ bệnh nhân trong những ngày tết Nguyên đán, nhất là đêm giao thừa và mùng một, mùng hai Tết, Trung tâm đã bố trí lịch trực cấp cứu, đảm bảo trên 70% lực lượng cán bộ, y, bác sỹ tham gia trực tết, cũng như trực tại các khoa phòng hết sức chặt chẽ, tất cả bác sỹ của các khoa luôn sẵn sàng khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, Trung tâm đã xây dựng phương án chuẩn bị đầy đủ giường, phương tiện kỹ thuật, cơ số thuốc phục vụ người bệnh, gồm: 5 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng với 50 giường bệnh nội trú. Để động viên y, bác sỹ và bệnh nhân, năm nào Trung tâm cũng tổ chức đón xuân ngay tại đơn vị và đến từng phòng bệnh thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho những người bệnh.

Vẫn biết rằng, đã chọn nghề y thì hiếm có y, bác sỹ nào không một lần đón tết ở bệnh viện... Nhưng để mang mùa xuân trọn vẹn đến với mọi người, mọi nhà là cả sự hy sinh “thầm lặng” của y, bác sỹ nơi đây. Tết với những “chiến sỹ áo trắng” luôn đặc biệt, với họ tết luôn ở trong tim và trong nụ cười của người bệnh...

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top